The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Sự trở lại của chuyên Địa

Post by: admin | 20/10/2011 | 5634 reads

“Đất trường Ams đất thiêng đất học

Lớp chuyên mình đắc Địa đắc thiên.”

Đó là hai vế thơ mà thầy Thái, giáo viên bộ môn Ngữ Văn, dành tặng cho lớp Địa khóa 10-13. Năm học 2010 – 2011 đánh dấu một bước tiên quan trọng của trường Ams khi chuyển tới cơ sở mới, đồng thời với sự trở lại của chuyên Địa sau 1 năm vắng bóng.

Khóa chuyên Địa đầu tiên được mở là khóa 02 – 05. Khóa chuyên Địa cuối cùng của trường Ams là khóa 06 – 09, sau đó trường không tuyển sinh nữa. Cho đến năm học 2010 – 2011, trường mở lại chuyên Địa và có thêm một khối chuyên khác là chuyên Sử.

Địa có lẽ là một môn học chuyên khá lạ lẫm với mọi người, nhưng trên thực tế đây là môn học yêu cầu rất nhiều các kỹ năng và kiến thức đại cương cũng như kiến thức xã hội, kết hợp cả kiến thức lẫn thực hành vào bài tập.

Học sinh khối Địa thi đầu vào bằng môn Địa lý, tuy nhiên chỉ có khóa 10 – 13, do mới mở lại nên lấy thêm cả học sinh từ hai khối chuyên khác là Văn và Anh. Từ khóa 11 – 14, trường không tuyển sinh theo hình thức này nữa. Các học sinh chuyên Địa được các thầy cô đánh giá là nhiệt tình và năng động, kể cả trong học tập lẫn hoạt động ngoại khóa.

 

Nguyễn Gia Linh và Nguyễn Duy Linh, thủ khoa đầu vào chuyên địa khóa 10 – 13 và 11 - 14

 

Lê Phương Thủy Tiên, một học sinh chuyên Địa khóa 10 – 13 chia sẻ: “Được học tập tại lớp Địa Ams là một điều thú vị mà có lẽ là mình sẽ không bao giờ quên. Mặc dù mới đi được nửa chặng đường cấp III nhưng mình đã có rất nhiều kỷ niệm với các bạn. Đáng nhớ nhất có lẽ là Ngày Hội Anh Tài vừa qua. Mặc dù đã 1 tháng trôi qua nhưng mình vẫn nhớ rõ cái mùi sơn đến nghẹt thở mà ngày nào cũng cùng mọi người tô trại rồi cùng với những khuôn mặt nhem nhuốc sơn nhưng vẫn luôn nở nụ cười.

Ngày Hội Anh Tài – sự kiện lớn nhất tại trường Ams cũng là một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất của khối Địa. Chuyên Địa khóa 10 – 13 đã phải chuẩn bị từ năm ngoái cho tất cả các hoạt động của NHAT. Từ làm clip, cử đại diện đi thi Đại sứ, luyện tập văn nghệ cho tiết mục tài năng và cả lên ý tưởng cho Trại khối chuyên. Gánh nặng nhân lực đè nặng lên vai khi cả khối chỉ có 33 học sinh, bất lợi hơn so với các khối chuyên khác, tuy nhiên các bạn đều cố gắng vượt qua khó khăn và rất nhiệt tình trong các công việc của lớp.

Ngỡ rằng chuyên Địa 10 – 13 sẽ phải tự tay làm toàn bộ các thứ, tuy nhiên vì Ngày Hội Anh Tài dời lại từ tháng 5 sáng tháng 9 nên các bạn đã tránh được vấn đề nhân lực. Được sự đồng ý của 2 GVCN là cô Đinh Lê Thiên Nga và cô Ngô Thanh Hương, Chuyên Địa 11- 14 đã được các anh chị khóa trên hướng dẫn và làm hẳn một buổi giao lưu đầy thú vị với mục đích tăng sự đoàn kết trong khối Địa.

Buổi giao lưu diễn ra rất sôi nổi và hấp dẫn với phần tìm hiểu về khối chuyên và trò chơi “Running Man” phiên bản Việt Nam với các mật mã được trải khắp trường Ams và nhiệm vụ mọi người là giải mật mã và đi tới đích cuối cùng. Các bạn khóa 11 – 14 được phân thành 4 nhóm với các anh chị khóa trên, và các nhóm phải chạy đua với nhau để dành chiến thắng. Các mật mã và gợi ý được trải khắp mọi nơi trong trường Ams như phòng thí nghiệm, sân thượng, nhà ăn, canteen, sân tennis, bể bơi, thư viện… Và mỗi nhóm sẽ phải giải các gợi ý theo lộ trình đã được định sẵn để tới đích cuối cùng.

Nhờ buổi giao lưu mà tính đoàn kết trong tập thể khối Địa ngày càng mạnh. Các hoạt động của NHAT mọi người đã không phải ngại ngùng để làm quen mà rất thoải mái. Trước thềm Ngày Hội Anh Tài, cả 2 lớp đã cùng nhau ở lại các buổi chiều để cùng vẽ và làm các mô hình trang trí cho Trại Khối Chuyên. Các bạn khóa 11 – 14 rất tích cực, thậm chí có nhiều bạn ở lại đến tận 7h tối để cùng các anh chị chuẩn bị và trình bày nội dung với các bác ban phụ huynh, sáng 6h đã phải có mặt tại trường để gặp bác họa sỹ hướng dẫn, đêm chung kết cũng ở lại đến gần 12 giờ đêm để dọn dẹp cùng mọi người. Các bạn đội múa của khối 11 đã phải tập luyện rất vất vả từ năm học trước, và năm nay còn phải tranh thủ số thời gian ít ỏi buổi trưa để tập tiếp, đến buổi chiều dù đã mệt rũ rượi nhưng các bạn vẫn cố gắng tiếp tục học. Có những bạn còn vừa phải đóng cho clip, vừa tập múa, hết cái này lại tới cái khác mà vẫn cần cù làm bài tập cô giao.

 

Các bạn đội múa dù đã rất mệt mỏi nhưng vẫn cố gắng đến đầy đủ trong buổi tổng duyệt.

 

Khẩu hiệu “Once Back For Eternity” luôn hiện diện trong mỗi sản phẩm của chuyên Địa, từ clip khối chuyên cho tới áo đồng phục khối, với hy vọng về một chuyên Địa bền chặt và vĩnh cửu. Trại khối chuyên cũng được dựng theo chủ đề đem cả thế giới tới trường Ams với những chiếc mô hình giấy tượng trưng cho các kỳ quay thế giới, những quả cầu nho nhỏ tượng trưng cho các hành tinh trong hệ mặt trời, và toàn bộ các mặt trại chính là một hình ảnh Trái Đất thu nhỏ.

Kẹo in chữ NHAT, một sản phẩm của chuyên Địa được bán trong đêm chung kết. (Ảnh: Nguyễn Linh Chi)

Đêm chung kết NHAT là một đêm không thể nào quên đối với khối chuyên Địa, mọi người từ những người không quen biết đã trở thành bạn bè, người yêu. Ai cũng vứt đi sự ngượng ngùng, e thẹn để trở nên cuồng nhiệt trong ngày vui này. Các bạn bán hàng liên tục hò hét bên ngoài trại, có những người lại đem hàng đi rao khắp nơi, nhiều người bán hàng còn thi nhau cổ vũ cho tiết mục khối chuyên và cho cả Đại sứ.

 

Tiết mục tài năng khối chuyên của lớp 11 Địa – bài múa “Ngày Mùa”. (Ảnh: Trần Vũ Thạch)

 

 

Đại sứ khối Địa Nguyễn Thu Phương trên sân khấu NHAT. (Ảnh: Trần Vũ Thạch)

Nguyễn Hằng Nga, chuyên Địa khóa 10 – 13 chia sẻ: “Ngày Hội Anh Tài đã mang lại cho mình nhiều kỷ niệm đáng nhớ, nhưng đáng nhớ nhất vẫn là 3 phút múa may quay cuồng trên sân khấu. Lúc đấy răng cứ đập vào nhau lập cập, mồm thì cười sắp rách đến nơi, nhưng lại cảm thấy rất hạnh phúc vì bao nhiêu công sức bỏ ra cũng đã được đáp lại.”

Ngày Hội Anh Tài qua đi, mọi người quay trở lại với cuộc sống bình thường. Các bạn chuyên Địa khóa 10 – 13 lại tiếp tục ôn tập nước rút cho kỳ thi học sinh giỏi thành phố, còn các bạn khóa 11 – 14 quay trở lại với nhịp học và tiếp tục ôn tập cho kỳ thi năm sau. Nhiều bạn đã lên sẵn kế hoạch học tập cho tương lai như ôn thi Đại học, ôn thi TOEFL, IELTS, TCF,… Lại có những bạn đã có dự định cho các hoạt động khác như Ams’ Got Talent hay Allhallowmas,…

Năm học 2011 – 2012 hứa hẹn sẽ là một năm học đầy thú vị, cùng với sự trưởng thành hơn của các bạn khóa 10 – 13 và với những tài năng tiềm ẩn của khóa 11 – 14. Tất cả các amser đều mong muốn được thể hiện mình và chuyên Địa cũng vậy. Là một phần của trường Ams, là một phần của 12 cánh hoa rạng ngời, chuyên Địa đã, đang và sẽ luôn cố gắng để trở thành một tập thể vững mạnh của trường Hà Nội – Amsterdam danh tiếng . 

(Minh Kiên-Chuyên Địa khóa 2010-2013)