The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Vũ Thanh Trung Nam với kỉ lục ba lần giành Huy chương vàng môn Vật lý

Post by: webams | 10/08/2015 | 8154 reads

Đến thăm mái trường Hà Nội - Amsterdam vào thời điểm này, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được một bầu không khí náo nức, phấn khởi, đầy tin yêu. Tất nhiên, niềm vui ấy ta có thể bắt gặp ở mọi ngôi trường THPT trong cả nước khi những ngày khai giảng năm học mới đang tới gần. Nhưng đối với riêng Hà Nội - Amsterdam - ngôi trường sắp sửa chào đón ngày kỉ niệm lần thứ 30; ngôi trường lại vừa có một năm học “bội thu” Huy chương quốc tế; và nhất là trong số những gương mặt học sinh xuất sắc của ngôi trường ấy, có một người vừa mới lập kỉ lục về số Huy chương vàng Olympic Vật Lý quốc tế, thì niềm tự hào trong mỗi Amsers quả xứng đáng được nhân lên bội phần.

Nói về Vũ Thanh Trung Nam, người ta không chỉ nhắc đến một cựu học sinh chuyên Lý thành công vừa mới ra trường, Nam còn là một cựu Amsers của cấp II Ams, bước chân vào “mái nhà” Hà Nội - Ams từ năm 11 tuổi. Ngay từ hồi ấy, Nam đã sớm khẳng định bản thân bằng thành tích của một học sinh thường xuyên dẫn đầu lớp và được thầy cô giáo; bạn bè rất mực yêu quý. Niềm yêu thích học tập bắt nguồn khi tiếp xúc với những con số, những hình học thuở nhỏ giúp cậu nhanh chóng bén duyên với các môn Khoa học Tự nhiên. 11 tuổi, trở thành một Amser đã là thành công đặc biệt của cá nhân em, nhưng là một Amsers lúc này mới chỉ cho em biết mình có tố chất, có tư duy chứ chưa giúp em nhận ra mình có thiên hướng đặc biệt với Vật Lý. Năm 2011, nhận ra ở cậu học trò nhỏ niềm yêu thích khoa học, các nhà giáo Hà Nội - Amsterdam đã từng bước giúp em tham dự và liên tiếp giành được giải Nhì cuộc thi môn Toán học lớp 8, giải Ba môn Vật lý lớp 8 trong kỳ thi Olympic Hà Nội – Amsterdam. Nói về những năm tháng dưới mái trường này, Nam chia sẻ: “Thời gian học Trung học cơ sở trường THPT Chuyên Hà Nội- Amsterdam, được sự dìu dắt truyền đạt kiến thức của những thầy cô giỏi chuyên môn hàng đầu của Thủ đô, em càng thấy mình có những tố chất đặc biệt để theo đuổi các môn học tự nhiên, đặc biệt là Toán và Vật lý”.

NAmVTT1
Vũ Thanh Trung Nam chụp ảnh cùng các thầy cô giáo, cha mẹ và bạn bè

Học hết lớp 9 Nam dự thi vào 3 trường THPT chuyên gồm: Chuyên Khoa học Tự nhiên, Chuyên ĐH Sư phạm và THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Mặc dù thành tích học tập Toán - Lý lúc này khá tương đồng nhau, nhưng Nam quyết định lựa chọn môn Vật Lý. Đây là lựa chọn có tính chất bước ngoặt trong cuộc đời em. Nam chia sẻ: “Được sự động viên định hướng từ gia đình cũng như bản thân nhận thấy có năng khiếu và đam mê đặc biệt với môn Vật lý, với quan niệm Vật lý giúp em thoả ước mong khám phá và phát minh những điều kỳ diệu để ứng dụng hữu ích trong cuộc sống thường nhật, em đã quyết định nhằm Vật lý là hướng đi cho tương lai của mình”. Kết quả, Nam trúng tuyển cả ba ngôi trường THPT hàng đầu của Thủ đô với thành tích đặc biệt đáng nể: Không chỉ đỗ vào lớp chuyên Lý trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam, Nam còn là Thủ khoa trường chuyên Khoa học Tự nhiên, Á khoa trường chuyên ĐH Sư phạm. Đứng trước sự lựa chọn giữa những ngôi trường hàng đầu - là ước mơ của bất kì bạn học sinh nào như vậy, Nam vẫn quyết định chọn Hà Nội - Amsterdam cho ba năm cuối cùng của thời học sinh và cho đam mê của mình. Đây không chỉ là một cuộc "trở về" nơi đã ươm mầm tài năng trong những tháng năm cấp 2, mà còn là sự gửi gắm niềm tin vào người bạn đồng hành lớn cho những chuyến "ra khơi" của những ước vọng mới. Bởi theo cậu “nơi đây là một trong những nôi đào tạo nhân tài lớn nhất cả nước ngoài ra còn là nơi giúp em có thể phát triển nhiều kỹ năng để trở thành công dân toàn diện trong tương lai”.

NamVTT2

Vũ Thanh Trung Nam và đoàn học sinh Việt Nam tham dự cuộc thi Olympic Vật Lý

Và quả thực, quãng thời gian học cấp 3 đã là chặng đường đẹp nhất trên con đường tiến bước vào tương lai của Vũ Thanh Trung Nam. Như một cơ duyên, năm lớp 10, Trung Nam đã may mắn nhận được sự tận tâm, nhiệt huyết đầy trách nhiệm và tình thương của cô giáo chủ nhiệm, cũng đồng thời là giáo viên giảng dạy, lãnh đội đội tuyển Vật Lý nhiều năm – nhà giáo Hàn Thu Thủy. Ngay từ thời gian đầu dẫn dắt lớp Lý, cô Thủy đã nhận ra niềm đam mê, tiềm năng và tư chất của một nhà khoa học trẻ tuổi ở Nam và tin tưởng đây là ứng cử viên sáng giá cho đội tuyển Vật Lý. Cô Thủy chia sẻ: “Sau một thời gian rất ngắn của học kì 1 lớp 10 chuyên Lý, tôi đã sớm phát hiện ra Nam rất chăm chỉ, học đều tất cả các môn nhưng yêu thích nhất vẫn là môn Vật lý. Có lần Nam tâm sự với tôi: em say mê môn lý vì em thấy học Vật lý thì sẽ áp dụng vào thực tiễn được nhiều hơn, em mơ ước sau này sẽ sáng chế ra một công trình gì đó có ích cho xã hội và cho đất nước. Thế là em đã chọn  thi vào khối chuyên Lý THPT của trường Amsterdam, thật bất ngờ em đã đỗ với số điểm khá cao. Với kinh nghiệm lâu năm dạy chuyên, tôi đã gặp mẹ Nam để cùng động viên và tạo điều kiện để em tập trung nhiều hơn vào môn chuyên!
Tôi cũng đã đề xuất với BGH nhà trường quan tâm bồi dưỡng đặc biệt cho em nhờ thế mà em đã có bệ phóng rất tốt phát huy hết khả năng của mình để đạt được những thành tích cao như ngày hôm nay”.

NamVTT3

Vũ Thanh Trung Nam và cô giáo chủ nhiệm cùng tập thể lớp Lý 1

Ba năm học tại đây, nhờ nỗ lực của bản thân Nam cũng như sự quan tâm dìu dắt truyền đạt kiến thức hết mình của các thầy cô phụ trách môn Vật lý (cô Hàn Thu Thuỷ, thầy Nguyễn Xuân Quang, thầy Đinh Trần Phương…) và sự khích lệ kịp thời của Ban Giám hiệu nhà trường, năm lớp 11, Nam đã xuất sắc trở thành một trong tám thí sinh được đại diện cho đoàn Việt Nam tham dự kì thi Olympic Vật lý Châu Á- Thái Bình Dương tổ chức tại Singapore (tháng 5 năm 2014). Năm ấy, cậu dành được Huy chương Bạc. Hai tháng sau đó, khi là thành viên nhỏ tuổi nhất tham gia kì thi Olympic Vật lý Quốc tế 2014, Vũ Thanh Trung Nam đã có sự trở lại vượt bậc, cậu tiếp tục giành Huy chương Vàng. Đến lúc này, bảng vàng thành tích của cậu cũng đã khá dài và thật đáng tự hào:

- Huy chương Vàng Olympic Vật lý Quốc tế 2014;

- Huy chương Bạc Olympic Vật lý Châu Á- Thái bình dương 2014;

- Giải Nhì cuộc thi HSG quốc gia Trung học phổ thông môn Vật lý năm 2014 ;

- Giải Ba cuộc thi HSG Trung học phổ thông Thành phố Hà Nội năm 2014;

- Nhiều Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội.

Nam đã có lúc định dừng lại để tập trung cho mục đích tiếp theo của cuộc đời mình, ấy là dự định đi du học. Cô Thủy chia sẻ: “Sau kết quả đó em đặt mục tiêu tập trung học tiếng Anh để đi du học và có suy nghĩ là năm lớp 12 sẽ không tham gia thi học sinh giỏi nữa vì cũng lo mình sẽ khó đạt được kết quả tốt hơn nữa”. Cần nói thêm rằng, ngay cả khi xác định mục tiêu giành huy chương trong các kì thi Olympic quốc tế, cậu bạn Vũ Thanh Trung Nam cũng chưa bao giờ thôi nỗ lực để đạt kết quả cao các môn học trên lớp và nâng cao trình độ Tiếng Anh cho mục tiêu du học của mình. Bằng chứng là cả ba năm học tập dưới mái trường HN - Ams, em luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi với số điểm bình quân tất cả các môn từ 9,0 trở lên. Tháng 7/2015, chỉ một tuần sau khi trở về từ kỳ thi Vật Lý quốc tế, Nam đã được trường Đại học quốc gia Singapore (NUS) cấp học bổng toàn phần bao gồm cả chi phí ăn ở, chính thức nhập học ngành Khoa học Kỹ nghệ.

44

Lúc này, biết được suy nghĩ của Nam, Ban giám hiệu nhà trường và cô chủ nhiệm Hàn Thu Thủy đã hết sức động viên em để Nam tiếp tục tham gia thi chọn đội tuyển quốc tế. Khi đưa ra lựa chọn đầy trách nhiệm là ở lại dự thi, em chia sẻ rất thành thực: vì nể cô chủ nhiệm và cô Hiệu trưởng. Nhưng chúng ta biết, lựa chọn ấy hẳn đã khiến em trăn trở như thế nào. HN - Ams lúc ấy đã tự hào, không phải chỉ bởi niềm tin rằng ngày mai sẽ lại có Huy chương; mà hơn hết là bởi bảy năm ươm mầm một tài năng đã không uổng phí. Trách nhiệm ấy, nhân cách ấy, sự kiên trì bền bỉ ấy chính là những tố chất của một nhà khoa học mà mái trường này muốn trang bị cho các em. Theo sát bước đi của Nam, cô Thủy vui mừng nhận ra: “Dù bắt đầu lại từ vòng 1 thi HSG thành phố nhưng trong suốt thời gian học, tập trung chuẩn bị đi thi, em không chủ quan, vẫn học rất chăm chỉ nhưng đã biết sắp xếp thời gian một cách khoa học giữa việc học lí thuyết và thực hành, phát huy khả năng tự học rất tốt nên em đã đạt được HCV châu Á và HCV Quốc tế!
Say mê, kiên trì bền bỉ! Luôn đặt mục tiêu cho mình ở từng thời điểm, biết cách tự học, tự tìm tòi kiến thức, biết nghe lời, luôn làm hài lòng thày cô và khiêm tốn với bạn bè là đặc tính nổi bật của Vũ Thanh Trung Nam!”.

Có thể nói, sự thành công của Vũ Thanh Trung Nam, kỷ lục về số Huy chương Vàng quốc tế mà em đã lập ra, có lẽ là một đỉnh cao mà mọi học sinh THPT đều ao ước đạt được. Bên cạnh niềm đam mê và nỗ lực không ngừng của chính em thì Gia đình và Nhà trường chính là nơi giúp em phát huy năng lực đặc biệt ấy. Không chỉ có may mắn nhận được tố chất từ cha mẹ, Trung Nam còn may mắn khi nhận được tình yêu thương, phương châm giáo dục đúng đắn – phương pháp đề cao tính độc lập, sáng tạo nơi gia đình. Khi biết em say mê Vật Lý, mẹ thường là người tìm mua cho bằng được những cuốn sách hay, có những tập sách mẹ phải đi hết cả mấy nhà sách ở Hà Nội mới tìm mua được cho em. Nhà trường - nơi Nam theo học quá nửa quãng đời học sinh – ngôi trường Hà Nội – Amsterdam cũng đóng một vai trò quan trọng để làm bệ phóng ước mơ, nuôi dưỡng đam mê và làm nên kỳ tích của một học sinh như Trung Nam hay rất nhiều cậu bạn khác. Bảy năm ở Ams, là bảy năm được phát hiện, quan tâm bởi các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu, là bảy năm được đào tạo bởi các thầy cô giáo bộ môn giàu tình thương, giàu kinh nghiệm giảng dạy và có phương pháp sư phạm hiệu quả, là bảy năm được chia sẻ, học tập bên các bạn bè có chung niềm đam mê Vật lý, đó quả thực là một chặng đường tuyệt vời đối với Vũ Thanh Trung Nam. Hà Nội - Amsterdam, như thế đã trở thành ngôi nhà thứ hai thực sự: vừa là nơi chắp cánh cho ước mơ tung bay, vừa là chốn bình yên đầy tình yêu thương và sự sẻ chia, khích lệ.

Ở Nam, đằng sau một vẻ ngoài chững chạc, rụt rè, tưởng như khó chia sẻ, lại là một sự hồn nhiên, dễ gần, dễ nói chuyện của một cậu học trò có niềm say mê bất tận với Vật lý. Để nhận xét ngắn gọn về Nam, cô Hàn Thu Thủy chia sẻ: “Nam là một học sinh rất tuyệt vời! Thông minh, chăm chỉ, sáng tạo, học rất giỏi các môn và có niềm say mê môn Vật lý!”. Nếu đến với lớp L1, nơi cậu bạn này từng theo học, thì đặc điểm ấn tượng nhất mà Trung Nam để lại cho các bạn cùng lớp đó chính là sự tiết kiệm. Nam được các bạn biết đến với biệt hiệu “siêu tiết kiệm giấy nháp”, bởi thật quá khó để có thể tìm thấy một chỗ trống trên tờ giấy nháp của Nam. Chính Nam cũng tâm sự:“Giấy nháp của mình đều là vở cũ và mình thường viết kín tất cả những chỗ có thể viết được trên tờ giấy. Đôi khi minh thấy như vậy là tiết kiệm thái quá, nhưng cũng thành thói quen rồi, mình cũng khó sửa lắm! Nhiều lần bố mẹ cũng bảo mình phải đổi cách nháp đi, cô Thủy còn đùa với mình là sẽ tài trợ nháp cho dùng nên không cần viết kín thế!” Đây cũng là “thương hiệu” của Nam có từ hồi học THCS ở Ams. Giải thích về việc “tiết kiệm” giấy nháp một cách thái quá, Nam chỉ hóm hỉnh cho biết: “Mình tận dụng mọi chỗ trống trên giấy để viết vì làm như vậy mình sẽ nhìn được tổng quan nhưng gì mình viết. Nếu viết qua tờ khác thì sẽ khó theo dõi hơn.”

Với thành tích đã đạt được trong các kì thi Olympic khu vực và quốc tế, Trung Nam đã là một trong những người có thành tích xuất sắc nhất trong số các thí sinh Việt Nam tham dự các cuộc thi này. Nhưng đúng như Nam từng chia sẻ, tất cả “mới chỉ là những dấu ấn ban đầu”. Trải qua hai năm với vô số các cuộc thi, Vũ Thanh Trung Nam- Amser L1 12 -15 đã trưởng thành và chín chắn hơn, và trong tương lai, chắc chắn sẽ còn đạt được những thành tích cao hơn nữa. Xin được khép lại bài viết bằng chia sẻ chân thành của Nam: “Ước mong được trở thành một công dân có ích cho xã hội, em sẽ chọn theo học ngành Vật lý vì đây là thế mạnh mà bước đầu mình đã thể hiện được, em ước trong tương lai không xa Việt Nam sẽ là một trong những cường quốc Vật lý của nhân loại, sẽ có những nhà bác học được nhận giải thưởng Nobel trong lĩnh vực Vật lý, và em hi vọng mình sẽ là một nhân tố đóng góp cho vinh quang của Vật lý nước nhà.” Chúc em sẽ đạt được những điều mà em mong ước!

Hồng Nhung - Hà Trang