The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

MI12-Đỏ rực một “khoảng trời” xanh facebook

Post by: nhungvh | 24/03/2014 | 9024 reads

Gam màu chính của facebook là trắng và xanh nhưng...Bắt đầu từ ngày 17/3, sắc màu rực rỡ của những chiếc “avatar” Amsers 11-14 đã xâm chiếm và nhuốm đỏ cả kênh mạng xã hội này. Hiện tượng kì lạ ấy bắt nguồn từ đâu? Sau nhiều cuộc điều tra, chủ nhân của xu hướng mới này đã lộ diện. Cậu ấy mang tên: “Hồi nắng”.

 

mi121

Tô đỏ Ams-Tô đỏ MI12. Ngày chụp ảnh Yearbook là event đầu tiên trong chuỗi sự kiện Made in 12 “Hồi nắng”. Sau một tuần chọn lựa, các anh chị đã cho ra lò những bức ảnh kỷ yếu đầy cá tính, vui nhộn, mang nét riêng của từng khối chuyên, từng lớp, từng người.

mi122

Yearbook-kỷ yếu sẽ là cuốn sổ lưu giữ hình ảnh của hơn 500 Amsers khóa 10-13. Mỗi người là một cá tính, một câu chuyện, một kỉ niệm về Ams, tất cả đều khác biệt, hơn 500 người là hơn 500 concept chụp ảnh khác nhau. Chúng mình cùng ngó qua vài bức ảnh đáng yêu của các anh chị nhé.

mi123

mi124

mi125

Hóa 11-14

mi126

mi127

mi128

Trung 11-14

mi129

mi1210

Nga 11-14

mi1212

mi1213

Địa 11-14

mi1214

mi1215

mi1216

Sử 11-14

mi1217

mi1218

mi1219

mi1220

Anh 11-14

mi1221

mi1222

mi1223

mi1224

Văn 11-14

mi1225

mi1226

Sinh 11-14

mi1227

mi1228

Toán 11-14

mi1229

mi1230

Pháp 11-14

mi1232

Lý 11-14

Ảnh sẽ đi cùng một lời dẫn để điểm danh cá nhân đó. Những lời dẫn ấy là sự khẳng định bản thân mà cũng thể hiện những ước mơ khát vọng mà Ams đã chắp cánh để bay xa.

mi1234

“Once Amsers, forever Amsers” Thực sự là một cảm giác của Ams, thuộc về Ams khi thấy bảng tin facebook của mình tràn ngập những chiếc ảnh đại diện phông đỏ, những cái ava cờ khối chuyên. Rồi sẽ phải đến lúc chia xa, nhưng Ams đã để lại cho chúng ta những kỉ niệm không bao giờ có thể quên được.

mi1235

Là một thời cấp 3 đẹp, là những người bạn tốt, là một tập thể yêu thương nhau, là bản sắc khối chuyên, là một Made in 12 “Hồi nắng”.

mi1236

mi1237

“Còn 60 ngày thôi. Hãy yêu thương cho hết nhé!