The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Không khí buổi sáng tập trung của khối 6,8 và 10.

Post by: Anhnh | 16/08/2012 | 5148 reads

Sáng hôm qua (15/8) là buổi tập trung chính thức của ba khối học sinh lớp 6, lớp 8 và lớp 10. Đặc biệt với các em khối 6 và 10 mới bước vào trường, nó còn mang lại nhiều ý nghĩa và cảm xúc hơn nữa!

Sau hơn hai tháng nghỉ hè, ngôi trường như nhộn nhịp trở lại. Mới từ 7h sáng, cổng trường đã đông đúc, chật cứng xe cộ.

Đúng 7h30, sau hiệu lệnh trống, tất cả các học sinh trong chiếc áo đồng phục trắng xếp hàng ngay ngắn dưới sân trường. Cô Lê Thị Oanh - Phó Hiệu trưởng thay mặt toàn bộ ban giám hiệu nhà trường chúc mừng các em đã vượt qua kì thi đầy khó khăn để trở thành những thành viên mới trong đại gia đình Hà Nội-Amsterdam. Cô cũng tận tình chia sẻ với các bạn về truyền thống của trường và làm thế nào để phát huy những truyền thống ấy cũng như những lời khuyên chân thành định hướng cho tương lai.

Tập trung xong, mỗi lớp đều được cô giáo chủ nhiệm đưa về lớp học phổ biến nội quy, cam kết cũng như dặn dò lịch học, thời khóa biểu… Ai ai cũng háo hức, chờ đợi một năm học mới bắt đầu. Các bậc phụ huynh học sinh  tranh thủ trò chuyện với nhau trong buổi tập trung đầu tiên đầy hứng khởi này.

Cũng sau đó trong ngày hôm nay đã diễn ra sự kiện “Orientation” của Ban chấp hành đoàn trường và “Club Fair” do Câu lạc bộ Ams’Advisor tổ chức.

Đối với phần lớn học sinh khối 6 và khối 10, đây không chỉ là một buổi tập trung thông thường mà là cả một cánh cửa mới đầy hi vọng mở ra trước mắt - lần đầu tiên được bước chân vào ngôi trường mơ ước, gặp bạn bè mới, cô giáo mới, sống trong một môi trường mới… Và quan trọng hơn cả, từ nay trở đi các bạn đã thực sự trở thành một “Amser”, phải thay đổi làm sao cho xứng đáng với tên gọi ấy.

 Ngọc Linh ( Trung 11-14)