The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Gặp gỡ tuyển thủ cờ vua trẻ Quốc Gia - Ngô Đức Trí

Post by: webams | 19/07/2015 | 7916 reads

Vô địch Cờ vua Châu Á năm 2012, dành 29 huy chương Quốc tế, 65 huy chương Thành phố và Quốc gia, xếp thứ 14/217 vận động viên trẻ cờ vua Quốc tế , 3 năm đạt giải toán qua Internet cấp Thành phố... Đó chỉ là một phần trong những thành tích thật đáng nể của em Ngô Đức Trí – một học sinh lớp 6 của trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam. Hãy cùng gặp gỡ “tuyển thủ” đa tài này.

1. Chào Đức Trí, lời đầu tiên xin chúc mừng em đã đạt  giải cao trong Giải Cờ vua trẻ Quốc gia tổ chức tại Đà Lạt vừa qua và còn rất  nhiều huy chương danh giá trong các kì thi khác. Đạt những thành tích đáng nể khi còn trẻ như vậy, em có thể chia sẻ điều gì đã khiến em quyết tâm như vậy không?

Em cảm ơn các anh, các chị trong Ban biên tập website trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam. Em rất vui vì mình đã gặt hái được một số thành tích nhỏ trong Giải Cờ vua trẻ Quốc gia được tổ chức ở Đà Lạt cuối tháng 6, đầu tháng 7 vừa qua cũng như ở các giải đấu Cờ vua khác. Có được thành tích ấy, em luôn nhận được sự quan tâm của bố mẹ, của gia đình, của nhà trường và đặc biệt là công lao dạy dỗ của các huấn luyện viên trong đội tuyển. Những tình cảm đó luôn thôi thúc em quyết tâm cao trong các giải đấu.

Đức Trí trong cuộc thi cờ vua trẻ toàn quốc

2. Em đã gắn bó với môn Cờ Vua được bao nhiêu năm và trên quãng đường gắn bó ấy, em cảm thấy mình học được điều gì hữu ích nhất từ bộ môn?

Em bắt đầu đến với môn thể thao trí tuệ này từ năm 2010. Năm năm trôi qua, em nhận thấy Cờ vua mang lại cho em nhiều điều thú vị: em được rèn luyện về trí tuệ, có thêm bản lĩnh. Cờ vua còn giúp em giải trí sau những giờ học căng thẳng. Hơn nữa, nhờ tham gia thi đấu, em được đi nhiều nơi, nhiều nước, được khám phá nhiều vùng đất mới ạ.

3. Trong những năm tháng miệt mài rèn luyện Cờ vua, chắc hẳn em đã gặp rất nhiều khó khăn. Trí có thể chia sẻ điều gì đã khiến em vững tin vượt qua những thử thách ấy không?

Trong những năm tháng học tập và thi đấu Cờ vua, quả là em gặp không ít khó khăn. Sáu tuổi, em đã cùng huấn luyện viên thi đấu ở nước ngoài. Nhiều chuyến đi, em phải tự lực vì không có bố mẹ bên cạnh. Có khi phải bay liên tục trong nhiều giờ đồng hồ, có những ván cờ đấu trí đến hơn bốn tiếng. Nhưng nhờ say mê Cờ vua, em đã vượt qua tất cả những khó khăn, thử thách ấy để giành lấy từng nước đi, từng ván thắng.

4. Với thành tích vô cùng đáng ngưỡng mộ như vậy, có lẽ có rất nhiều bạn học sinh cũng như người lớn coi em là một tấm gương sáng để học tập. Em có những bí quyết hay điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn không?

Trong lớp, trong đội tuyển, em được mọi người quý mến vì em luôn chơi chan hòa với các bạn, chứ em không dám nhận mình là tấm gương đâu ạ... Nhưng em nghĩ: Khi có niềm đam mê và quyết tâm, chúng ta sẽ chiến thắng được bản thân và vượt qua được mọi trở ngại.

Đức Trí vinh dự nhận giải thưởng trong cuộc thi Vô địch cờ vua trẻ Quốc Gia

5. Được biết ngoài Cờ vua, em còn là một học sinh giỏi đặc biệt yêu thích môn Toán, không những vậy còn đạt giải trong kì thi Violympic Toán. Vậy làm cách nào để em có thể cân bằng giữa việc học tập và chơi Cờ vua, trong khi cả hai thứ em đều giữ vững được phong độ như vậy?

Vừa say mê Cờ vua, vừa yêu thích môn Toán, em thấy có lúc mình cũng hơi...vất vả một tí. Nhưng em luôn cố gắng theo đuổi niềm đam mê của mình. Hằng ngày, em tham gia học văn hóa ở trường, hoàn thành các bài tập cô giáo giao. Em thích học Toán nên dành nhiều thời gian cho môn học này hơn. Rảnh rỗi hoặc cuối tuần, em học thêm Cờ vua với huấn luyện viên.

6. Đức Trí năm nay là thành viên chính thức của mái trường THCS HàNội - Amsterdam, là một Amser, em có cảm xúc gì khi được học tập và sẽ dành 4 năm tới gắn bó với mái nhà này?

Em rất vui và tự hào khi được là học sinh trường THCS Hà Nội - Amsterdam và là một Amser. Đây là niềm mơ ước của em suốt những năm học Tiểu học. Vừa rồi, em đã bỏ lỡ giải Cờ vua trẻ Đông Nam Á ở Singapore để chuẩn bị nhập học vào trường Amsterdam. Nhưng bố mẹ bảo: "Không sao con ạ. Năm nay, con vào được trường Ams đã là một thành công lớn rồi". Em sẽ cố gắng học tập và rèn luyện để xứng đáng với truyền thống của nhà trường.

7. Em có thể chia sẻ những dự định sắp tới của mình với các bạn được không? Ước mơ trong tương lai của Đức Trí là gì?

Từ ngày 3 đến ngày 13 tháng 8 tới, em cùng các bạn, các anh chị trong đội tuyển Cờ vua trẻ Quốc gia sẽ sang Hàn Quốc thi đấu giải Cờ vua trẻ Châu Á. Ngày 19 tháng 8, sau khi trở về, em được tham gia "Ngày định hướng" của trường và chính thức trở thành một Amser. Là học sinh của một ngôi trường danh giá, em sẽ cố gắng học tập văn hóa thật tốt, cân bằng với việc học cờ. Trong tương lai, em mơ ước trở thành một người bác sĩ tốt bụng luôn giúp đỡ các bệnh nhân và mọi người xung quanh.

Cảm ơn em đã dành thời gian của mình cho cuộc phỏng vấn này.Chúc em sẽ ngày càng gặt hái được thêm nhiều thành công trên con đường mình đã chọn, luôn tỏa sáng và tự hào là những Amser tài năng, tâm huyết làm rạng danh cho gia đình và cả quốc gia nữa nhé!

Em cảm ơn các anh, các chị! Em sẽ nỗ lực phấn đấu để không phụ tấm lòng của bố mẹ, thầy cô và những người thân yêu của mình ạ! Xin hẹn gặp lại các anh, các chị trong "Ngày định hướng" của trường tới đây. (Nhắc đến ngày ấy, em đã thấy hồi hộp rồi ạ).

Ban biên tập nhóm website