The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[CHÀO MỪNG 20/10] MỘT HÀ NỘI YÊN ẮNG, MỘT DỊP 20/10 KHÔNG CÒN NHỘN NHỊP QUA CẢM NGHĨ CỦA CÔ GIÁO NGUYỄN THỊ THANH THÚY

Post by: webams | 20/10/2021 | 1069 reads

Hà Nội cuối thu, nhà nhà bắt đầu đón những đợt gió lạnh hanh khô đầu tiên, đón làn hương hoa sữa nồng nàn khắp con phố, và đón không khí của một ngày Kỉ niệm thường niên không thể không nhắc tới, ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Do sự ảnh hưởng của dịch Covid 19, mọi người vẫn phải tránh tham gia các hoạt động tập trung đông người, trường học vẫn chưa thể mở cửa đón học sinh trở lại, vậy nên ta cũng không còn thấy hình ảnh náo nhiệt của các sạp bán hoa hồng, bóng bay, những món quà đủ các màu sắc dọc con đường tới trường, hay hình ảnh các bạn học sinh háo hức tay cầm bó hóa, tíu tít chạy tới bên mẹ, bên cô giáo của mình để tặng họ những món quà nhỏ bé thể hiện sự biết ơn. Trong một không khí “khác lạ” như vậy, hãy cùng theo chân phóng viên của Ams Wide Web để lắng nghe những chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy về dịp 20/10 sắp tới nhé!

PV: Em chào cô ạ. Trước tiên, em cảm ơn cô vì đã dành thời gian tham gia buổi phỏng vấn ngày hôm nay và chúc cô có một tuần làm việc hiệu quả ạ! Vậy là Hà Nội đã bước vào tháng Mười vàng rực của màu hoa cúc, trong tháng này có một dịp kỉ niệm rất quan trọng, đó là ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Là một người mẹ, một nhà giáo, một người phụ nữ Việt Nam, hàng năm cô đã đón ngày kỉ niệm này như thế nào ạ? 

Cô: Thực ra ngày này của cô cũng không khác những ngày thường lắm. Vì cô thích hoa nên thường sẽ mua một bó hoa đẹp về bày ở trong nhà để có không khí ngày lễ. Nếu hôm đó không bận, cô sẽ đi uống trà cùng mấy người bạn, tâm sự, trò chuyện với nhau đôi điều trong công việc, cuộc sống. Còn nếu bận thì sẽ tự pha một cốc trà nóng để nhâm nhi và thư giãn bằng việc dành chút thời gian ngắm cảnh ngoài ban công, sau đó thì vẫn phải tiếp tục làm việc thôi, dù là một ngày lễ nhưng cũng không thể bỏ bê việc làm được. 

PV: Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, mọi người phải tuân thủ các quy tắc của Bộ y tế để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cho cộng đồng, vậy nên ngày 20/10 năm nay chắc chắn sẽ khác so với mọi năm. Cô cảm thấy ngày 20/10 năm nay sẽ có những thay đổi gì và những điều đó có cho cô cảm xúc gì đặc biệt không ạ?

Cô: Năm học này là năm học đặc biệt, các lớp đều học online, việc đi lại cũng bị hạn chế. Mọi năm vào ngày này, sảnh trường sẽ náo nhiệt hơn bình thường, học sinh đi hết từ lớp này sang lớp nọ để tặng quà cho nhau hoặc cho giáo viên, nhiều đứa cứ thập thò ở ngoài cửa lớp khác nhìn buồn cười lắm. Bây giờ không được lên trường dạy cô cũng thấy nhớ sảnh trường lắm, mong là dịch mau hết để cô trò có thể gặp nhau. Tuy nhiên, thời gian này nhiều hoạt động đã được cho phép trở lại bình thường như tập thể dục, các quán cà phê, quán ăn được mở cửa, vậy nên mọi người cũng cảm thấy bớt bí bách hơn. Cô thích nhất là được đạp xe ngắm phố phường, nhất là vào tiết trời mát, đôi lúc se lạnh như thế này của mùa thu, và được ghé vào của hàng chọn mua một bó hoa đem về bày ở nhà. Cô hay mua hoa hồng, hoa cúc, thỉnh thoảng cũng “đổi gió” mua thử các loại hoa mới trông lạ lạ mà đẹp mắt lắm.

PV: Mọi người vẫn hay nói “Cô giáo như mẹ hiền”, hay “cô giáo là người mẹ thứ hai”, điều đó cũng có nghĩa là đối với học sinh, các cô giáo không chỉ là người cho họ kiến thức mà còn là một người phụ nữ đáng kính, dạy cho họ biết bao điều bổ ích, mới mẻ. Vậy hàng năm cô đã đón 20/10 cùng với các học sinh của mình như thế nào ạ? 

Cô: Cô cũng không nhớ lắm các năm trước các lớp tổ chức thế nào, vì nhiều việc nên độ này cô hay quên lắm (cười). Cô chỉ láng máng nhớ có năm có, có năm không, hoặc cũng chỉ tổ chức đơn giản ấm cúng thôi. Các bạn ấy mua một ít hoa tặng cô và các bạn, hoặc một cái bánh gato để chúc mừng, một số bạn còn lên hát tặng mọi người, một số bạn nam sẽ đại diện gửi lời chúc tới cô và các bạn nữ. Đối với cô, tổ chức thế nào không quan trọng lắm, chủ yếu là cô trò thấy vui là được rồi.

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thúy

PV: Một dịp kỉ niệm như vậy chắc chắn sẽ để lại cho cô những kỉ niệm đặc biệt, cô có thể chia sẻ một chút về một kỉ niệm khó quên trong ngày 20/10 mà cô có không ạ?

Cô: Cô còn nhớ một khóa, hình như là khóa 2011-2014, các anh chị tổ chức trò chơi đi tìm kho báu trong ngày 20/10. Hồi đó Ams mới chuyển sang địa điểm mới, sân trường rộng hơn hẳn trường cũ. Thế là cả lớp rồng rắn lên mây đi khắp trường để tìm quà của các bạn nam chuẩn bị. Các anh chị ấy cũng giấu “công phu” lắm, mất một lúc bọn cô mới tìm được. Lúc tìm thấy được kho báu theo chỉ dẫn được cho sẵn thì cả cô và các bạn nữ đều rất thích thú, dù quà tặng đơn giản thôi, không có gì quá giá trị cả nhưng cô vẫn cảm thấy rất vui. Cô nhớ các anh chị khóa đó cũng hay chụp ảnh, sau này khi tốt nghiệp lớp 12 còn lấy ảnh dán và làm yearbook nữa. 

Quả nhiên ngày Kỉ niệm đặc biệt này còn là một dịp để giáo viên và học sinh gần gũi với nhau hơn, cùng nhau tạo nên những kỉ niệm khó quên, mà mỗi lần nhắc tới, mọi người đều không kìm được mà mỉm cười, hoài niệm. Thay mặt ban biên tập Ams Wide Web cũng như các bạn học sinh, em xin gửi lời chúc tới cô và các cô giáo nói riêng, những người phụ nữ Việt nói chung, chúc mọi người sẽ gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trong công việc, sức khỏe luôn dồi dào, luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc nhân ngày 20/10 ạ! Tuy cô trò chỉ có thể nhìn thấy nhau qua màn hình máy tính nhưng tình yêu, sự kính trọng, biết ơn của chúng em dành cho các mẹ, các cô sẽ không bao giờ thay đổi!

PVV: Diệu Ly Trung 2023