The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đại học Princeton danh tiếng Thế giới gọi tên “Nguyễn Danh Tín”

Post by: anhph | 22/12/2013 | 7339 reads

Tháng cuối năm, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam tràn ngập niềm vui với kết quả đăng kí các trường đại học Mỹ của học sinh khối 12, nhiều trường đại học danh tiếng thế giới đã gọi tên “Amser” và Đại học Princeton gọi tên:”Nguyễn Danh Tín”

 


Chào Tín, cho phép mình được gọi bạn bằng cái tên thân mật như thế nhé! Trước hết xin chân thành chúc mừng thành công của Tín và bày tỏ sự ngưỡng mộ với bạn. Một tấm vé đại học đã nằm trọn trong tay bạn. Giờ đây, khi trở thành sinh viên tương lai của một trong những đại học danh tiếng nhất thế giới, chắc hẳn bạn có rất nhiều cảm xúc muốn chia sẻ với mọi người?

Những ngày này, niềm vui của Tín thật chồng chất: không chỉ là sự hào hứng khi biết rằng mình đạt được cơ hội học tập ở một môi trường xuất sắc, mà còn là niềm hạnh phúc khi biết được sự quan tâm bạn bè và gia đình dành cho Tín. Tín cảm thấy rất may mắn khi nhận được những thông điệp chân thật và trọn vẹn như vậy. 

Vẫn biết không có con đường dẫn đến thành công nào là trải đầy hoa hồng, để có được thành quả của ngày hôm nay chắc hẳn bạn đã phải học tập rất chăm chỉ, bạn có thể bật mí một chút về bí quyết học tập của bản thân không?

Bí quyết của Tín có lẽ là tìm được đúng “Thầy”, và có trách nhiệm với việc học của bản thân. Tín không thể coi nhẹ những chỉ bảo, hướng dẫn của các anh chị / Thầy Cô đi trước để lại – quá trình học tập cũng như làm việc được thúc đẩy rất nhanh nếu ta bồi đắp trên kinh nghiệm của người đi trước để lại.

Có một phép so sánh Thầy giáo cấp 2 của Tín từng nói mà Tín rất thấm thía: “thầy cho em móng nhà, nhà xây xong sớm hơn” – “nhưng xây được nhà vững, nhà đẹp, em phải thích ngôi nhà mình đang xây”. Tín cố gắng hết sức để mình chủ động, và làm chủ việc học. Nó gần như là một tôn giáo (cười) mà Tín tìm hiểu để biết thêm sự thật về thế giới cũng như tiềm năng của bản thân. Đó là động lực học của Tín – nó xuyên suốt quá trình học, và khiến Tín luôn có hứng thú học: việc học trở nên “nhẹ nhàng” và hiệu quả.

Để nhận được sự chấp nhận của một trường đại học Mỹ danh giá thì các hoạt động cộng đồng có lẽ sẽ không thể thiếu, bạn có thể chia sẻ về các hoạt động cộng đồng bạn đã tham gia và hoạt động nào khiến bạn tâm đắc nhất?

Tín tâm đắc nhất thời gian làm việc ở trường phổ thông liên cấp Olympia trong dự án hè Utopia – một thành phố “thu nhỏ” với những công dân tí hon là các học sinh cấp tiểu học. Đó là 2 tuần rất lí thú: Tín có những trải nghiệm đầu tiên với một môi trường làm việc liên cấp (trường Olympia liên cấp, chuẩn quốc tế) và tìm ra được đam mê giao lưu, hướng dẫn các bạn nhỏ tuổi tự khám phá năng lực bản thân. Có lẽ, Tín luôn thấy nhớ về những bạn nhỏ trong dự án này bởi Tín thấy mình lúc còn nhỏ - và Tín thấy rất hứng khởi khi nghĩ tới tương lai của các em cũng như của bản thân.

Tín trong hoạt động tại trường Olympia

  Tín tham gia “Mr & Miss Ams”

 Trong một hoạt động ngoại khóa tại Làng trẻ em SOS (Thanh Hóa)

Ngoài những giờ học tập căng thẳng, Tín có sở thích làm gì để lấy lại cân bằng trong cuộc sống?

Tín có “biết” chơi thể thao, và cũng khá say mê game. Trình độ của Tín không xứng với đam mê – Tín rất hay bị các bạn chê cười vì chơi kém. Và đấy là những giờ phút vui cười Tín trân trọng nhất trong ngày: nó giải tỏa mọi căng thẳng và làm Tín vững tin hơn vào những mối quan hệ bạn bè của mình – dường như Tín hợp với vai trò bị cười và cùng cười.

Ai cũng có lý do cho những sự lựa chọn trong cuộc đời mình, Tín có thể vui lòng chia sẻ về lý do bạn chọn Đại học Princeton mà không phải bất kì trường đại học nào khác được không?

Tín không thể nói Princeton là lựa chọn duy nhất của bản thân – nhưng là lựa chọn hàng đầu. Xét tuyển đại học, theo Tín chứng kiến, cần nhiều sự tính Toán và chiến thuật – có những sự cân đong đo đếm về thực lực bản thân chứ không chỉ thuần túy phụ thuộc vào đam mê. Tín đánh giá bản thân phù hợp cả về đam mê lẫn năng lực – đó là một nửa lý do Tín quyết định theo đuổi trường. Nửa còn lại, đó là khi Tín nghĩ tới một tương lai khi ra trường: hai từ “tự tin” và “uy tín”. Tín tin mình sẽ “tự tin” khi tốt nghiệp với không chỉ kiến thức mà bằng cấp kĩ thuật Tín hướng tới. Tín tin mình sẽ có “uy tín” khi đăng ký việc làm – danh tiếng của trường cũng trở thành danh tiếng của bản thân khi Tín đạt được trình độ xứng tầm với danh tiếng của một ngôi trường tuyệt vời như Princeton.

Trong tương lai gần, bạn sẽ được học tại một trường đại học vô cùng nổi tiếng trên thế giới, bạn sẽ mang theo ước mơ gì sang nước Mỹ?

Tín mang ước mơ của một cậu bé – hay cũng là mọi cậu bé Việt Nam – trở thành người trưởng thành về trí tuệ và quan hệ. Học vấn là con đường Tín chọn để phát triển trí tuệ của mình, và Tín mong môi trường đa sắc tộc, đa giai cấp ở Mỹ sẽ giúp Tín hoàn thiện các kĩ năng xã hội của mình.

Câu châm ngôn mà Tín tâm đắc nhất trong cuộc sống là gì?

Tín không khoái châm ngôn lắm, bởi có những câu tục ngữ Việt Nam hàm súc hơn: Thua keo này ta bày keo khác. Tín tạo mọi điều kiện cho bản thân, và không bó buộc vào một hoàn cảnh, một cơ hội. Tín không đặt cược tương lai vào chỉ một lựa chọn mà dành kế hoạch dự phòng. Sự chuẩn bị, sẵn sang tạo tự tin và lạc quan trong công việc và cuộc sống: kiểu gì Tín cũng tồn tại, cũng làm việc được là khả năng thích nghi đã đồng hành với Tín.

Là một học sinh chuyên Toán, chắc hẳn với môn Toán bạn có một niềm đam mê rất lớn, bạn có thể chia sẻ một chút khởi nguồn của đam mê ấy không?

Toán tìm đến Tín – và Tín đi theo Toán. Khởi đầu, Tín chỉ biết Toán là những con số, những phép tính khô cằn và lộ liễu. Nhưng những lần tính Toán tuy máy móc ấy dần tạo cho Tín những phản xạ trong suy luận. Nó trùng khớp với thời điểm cấp 2 bắt đầu, khi Tín học Toán say mê hơn và chuyên sâu hơn: Tín bắt đầu tìm tòi các bài Toán, các lời giải đố hay trong nỗ lực nâng cấp những khả năng logic của bản thân. Vậy thú thực, không có sự kiện nào bắt nguồn đam mê Toán cả - Tín đam mê Toán là cả một quá trình không có bắt đầu và chắc chắn, không có kết thúc.

Sau này khi phải tạm xa trường Hà Nội - Amsterdam, điều gì ở Ams sẽ làm bạn nhớ nhất?

Tín không nghĩ mình sẽ nhớ Ams, bởi theo Tín mọi nẻo đường sẽ là những tư tưởng thấm nhuần trong từng lớp học, từng bóng cây trong trường – tình bạn, tình thầy trò và hơn hết, khát khao phát triển và cống hiến của bao thế hệ học sinh và thầy cô.

Bạn có muốn nhắn nhủ điều gì đến các Thầy, Cô giáo và bạn bè đã cùng đồng hành với bạn trong suốt những năm học tại mái trường Hà Nội - Amsterdam không?

Tín cảm ơn mọi người: vì mọi giờ phút đắng cay hay ngọt bùi, vì mọi bài học hay lời dạy bảo chân thành. Đời học sinh của Tín thật hạnh phúc khi có nốt vang như cấp 3 ở trường Ams: một lần nữa, Tín cảm ơn mọi người về sự hỗ trợ và cảm thông trong những giây phút vinh quang của Tín. Mong, Tín sẽ được ở bên các bạn và thầy cô trong những giờ phú vinh quang tương lai của mọi người.

 

Lời cuối cùng xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian cho bài phỏng vấn này, xin chúc cho Tín sắp tới đây sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa trong học tập cũng như trong cuộc sống và đạt được ước mơ của mình!

 

                                   (Ảnh do nhân vật cung cấp)

                                       P.V. Đỗ Nữ Hà Phương

                                                Văn (11 - 14)