The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Kỷ yếu bằng thơ và câu đối của trường Hà Nội – Amsterdam

Post by: webams | 13/12/2015 | 8062 reads

Bài tham dự cuộc thi viết về trường 

MS 044

Kỷ yếu bằng thơ và câu đối

của trường Hà Nội – Amsterdam

Nhà giáo Nguyễn Hữu Quyến

Cựu giáo chức tổ Vật Lý

1. Nhân Trường mới nhận tên Hà Nội - Amsterdam năm 1987 (Mở đầu phong trào câu đối của Trường)
+ Trường mới có tên, nền giảng dạy đã nảy lộc đâm chồi đón Tết
+ Lớp chưa đầy tuổi , nếp học hành đang đơm hoa kết trái mừng Xuân

2. Nhân Trường và Công đoàn tổ chức Thi câu đối lần đầu tiên-Năm Rồng 1988-Thời kì đổi mới đất nước
+ Rồng bay lên trên đất Thăng Long, đất văn vật vươn mình đổi mới

-Vế đối (NHQ)
+ Gươm trở lại giữa hồ Hoàn Kiếm , hồ thiêng liêng lặng sóng yên bình

3. Mở màn đêm liên hoan văn nghệ kết hợp Trường và Đoàn Phường Giảng Võ - Mở đầu việc khuyến khích phong trào khiêu vũ trong nhà trường.Năm1989

+Say sắc hương Xuân ,tiếng hát em ngân nồng ấm giai điệu Tết
+Quyện hòa thanh Tết , nhịp chân bạn lướt dặt dìu tiết tấu Xuân

4. Tết Tỵ Ngọ-Cơ chế mở cửa -Năm1990

+Bài duy ý chí, giữ vững kỷ cương, chọn cơ chế thị trường
đâu phải Rắn Thần không lột xác
+Mở hướng đàu tư, giã từ bao cấp, có lòng dân là gốc
chắc rằng Ngựa Thánh chẳng chồn chân

5. Công đoàn và nhà trường tổ chức đi chơi Núi Cốc - Năm Thân 1992
Vế thách
+ Lên núi Côc ,xuống sông Công , công ấy phải đâu là công cốc
Vế đối
+Chọc quân Đen ,xài chú Đỏ, đỏ này đâu phải để đỏ đen
(Bi-a công đoàn)

6. Vế thách đối chưa ai đối được (Kết hợp với xưởng giả da của trường, tăng cường hiểu biết cho học sinh và nâng cao đời sống của cán bộ viên chức)

Năm 1989: + Lên tầng ra rả , xuống xưởng giả da ,
ra rả giả da , thực ra cũng chỉ vì ra thực*

( * : Tên ông giám đốc xưởng giả da của trường)

7. Trường mở thêm khối cấp 2. Mở trường công đoàn nâng cao đời sống giáo viên

+ Trường Nhà nước thêm trang ,mấy bác cử mơ màng
vượt trước Ngộ Không "đi mây về gió"*
+ Lớp Công đoàn chật sổ , vài cô giáo hớn hở
sánh bằng Tiên Nữ "kẻ mắt tô mày"

(Cảm hứng bộ phim Tây Du Ký)
*Giáo viên bắt đầu sắm sửa xe máy để đi dạy học

8. Năm1993 - Sức ép của cơ chế thị trường.
_Vế thách (NHQ)
+Tiếng lành đồn xa, tiêng dữ đồn xa, dạy ở trường ta khó chửa
_Vế đối 1(PV Vĩnh)
+Một chữ là thầy , nửa chữ là thầy, còn trong giáo dục còn kinh
- Vế đối 2(LT Tôn)
+Hiền quá cũng oán, ác quá cũng oán, chủ nhiệm lớp Toán dễ sinh (sự)

 

9. Dán bàn Bi-a
+ Vui Tết áp bàn, ngó ngửa ngó ngang, gậy bồn chồn muốn chọc
+ Đón Xuân dàn trận, xoay nghiêng xoay dọc, bi nhấp nhổm theo vào

 

10. Mừng Xuân mới chị em phụ nữ - 2006

* Tóc gió ru đưa ngàn phím nhạc.
* Tình đời ôm giữ vạn nhành thơ.

 

11. Mừng trường Hà Nội – Amsterdam có “nhà” mới (2010):

+ Lớp đẹp trường to, nắng gió thơm tho ấp ủ nuôi men chữ
+ Sông dài biển rộng , khoáng sa lắng đọng bồi đắp nở tình đời

 

12. “ Biểu tượng”, “đa năng” là ngôn ngữ kiến trúc trong thiết kế trường Amsterdam mới rất phù hợp với phẩm cách của thầy và trò nhà trường – 2011 – Hội thi anh tài của học sinh nhà trường

* Lớn chí cao thêm tầm biểu tượng.
* Anh tài đậm mãi nét đa năng.

 

13. Lớp giáo viên đầu tiên về trường đã nghỉ hưu gần hết-Kết nối quá khứ và tương lai

Thanh thản trao hương, hương thơm ươm vạn thủa
Miệt mài gom nhựa, nhựa sống chảy muôn đời

NHQ/19/11/2013

 

14. An cư lạc nghiệp - 2015

Bén rễ xanh cây, vui cảnh rồng mây tụ hội

Sai hoa đậu quả, đẹp thời vàng đá chung tình

 

-------------------------------------

THƠ 


1. ÁO TRẮNG HỌC TRÒ (
Mở đầu phong trào thi “Học sinh thanh lịch”)

 

Tấm áo em mong buổi tựu trường
Như sợi bông mây bồn chồn trăng mười sáu
"Tà áo em bay bay..." nhịp em bước rảo
Mắt ai nhìn...chân chẳng chịu đi nhanh
Em là Tấm hôm nay vui giữa hội Xuân
Ríu rít bạn bè, mừng thầy cô giáo
Có phải "Bống bang" hóa thân thành hài, thành áo
Chút nặng lòng...Em thành Tấm ngày xưa...
Thân áo mềm lấp lóa nắng trưa
Câu ca dao xưa" cái cò lặn lội..."
Khát vọng nào thành lời ru gió chiều thổi mãi
Tà áo em bay...
Lá buồm trắng vô tư đón gió mê say
Biển gửi theo em nghìn con sóng bạc
Có một ngày từ thẳm sâu mong ước
Màu trắng sinh sôi bẩy sắc cầu vồng .
Cảm ơn em, em gái nhỏ biết không
Bức tranh quê một thời trống vắng
Lại về đây, dịu mát khuôn tranh áo nền điệp trắng
Em là “ tố nữ ” quê hương.

2.TÁI NGỘ (Hội trường nhân 20 năm thành lập)

Năm tháng qua đi
Lưu lại đời này bao nhiêu gương mặt
Những cửa sổ tròn- khoảng trời trong vắt
Như gần, như xa...
Không phải gương - ta đối diện cùng ta
Còn cả đó những điều chưa nói được
Phút xa lạ... Từ đâu bỗng trở nên thân thuộc
Hút tầm nhìn vào một khát vọng chung.

Giữa đời thường đâu đã hết mông lung
Cuộc sống hẹp - vuông tròn và ảo tưởng
Còn đâu đó những cái cười sung sướng
... vài nét cô đơn.
Phút chia tay những giọt, giọt buồn
nào giã bạn, giận hờn đâu nhòe nhạt mấy dòng lưu bút
Một sắc đỏ, một vùng xanh mơ hồ đằng trước
lẫn vô tư một thời - tuổi thần tiên...

Trái tim ơi... năm tháng rộng dài những tưởng lãng quên
Đoạn trường, lo toan cuốn em đi theo từng biến động
Âm thanh hồn nhiên ... giờ thêm dấu lặng
Con nước ngọn nguồn vào ngã bẩy, ngã ba.

Những giai điệu nào không cùng chung một bản tình ca
Vẫn cùng đi trong giao hưởng cuộc đời vốn nhiều cung bậc
Nhịp dài, nhịp mau hối hả về phía trước
Dẫu đời này - một cuộc trường chinh.

NHQ / 2012

 

3. SÁCH XƯA (Kính tặng các thầy cô giáo nghỉ hưu)
Sách xưa giờ ngả sắc vàng
Từng trang chữ chạy, từng trang nỗi niềm
Giấy sờn, lề giữ vẹn nguyên
Chùm hoa phụ chú ấm mềm hương tay ...
2011

 

Focus

Đăng bởi: trangtrang | 07/11 | 3,929 lượt xem
Đăng bởi: trangtrang | 22/06 | 4,471 lượt xem
Đăng bởi: trangtrang | 20/06 | 8,330 lượt xem