The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

THÔNG TIN GIÁO VIÊN: Cô Đặng Ngọc Phương

Post by: hn-ams | 26/06/2013 | 12763 reads

1. Họ và tên: ĐẶNG NGỌC PHƯƠNG

chi ngoc phuong

2. Giáo viên giảng dạy bộ môn: NGỮ VĂN

NP1

NP2

Cô giáo Đặng Ngọc Phương

3. Thời gian học tập, giảng dạy và công tác tại trường:

a) Thời gian học tập tại trường:

- Từ 1993-1997: Học lớp chuyên Văn khóa cấp 2 đầu tiên của trường do thầy Ngô Mạnh Phú giảng dạy.

- Từ 1997-2000: Học lớp chuyên Văn khóa cấp 3 do thầy Vũ Xuân Túc giảng dạy.

ba the he

Ba thế hệ tổ Văn tại Thiên Sơn - Suối Ngà 2006

MP

Cô Ngọc Phương và thày giáo chủ nhiệm cấp 2 (Thày Mạnh Phú)

b) Thời gian công tác tại trường: 

- Từ 2004-2006: giảng dạy hợp đồng môn Ngữ văn tại trường:

+ Năm học 2004-2005: giảng dạy lớp 10 Toán 0407

+ Năm 2005-2006: giảng dạy lớp 10 Trung 0508

- Từ 2006-nay: là giáo viên biên chế tổ Văn tại trường:

2010

Cô Ngọc Phương và các cô giáo tổ Văn trong ngày 20/11/2010

2011

Cô Ngọc Phương và các thầy cô giáo trẻ của trường trong ngày NGVN 20/11/2010

to van

Cô Ngọc Phương và các thày cô giáo tổ Văn trong ngày 20/11/2010

4. Những kỷ niệm của cô Ngọc Phương về mái trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.

Về thầy cô: Một duyên may đã khiến tôi được tuyển thẳng vào trường Ams khi tôi mới là một cô bé 12 tuổi chân ướt chân ráo bước ra từ một ngôi “trường làng”. Khi đó, thú thật tôi không biết gì về Ams, và càng không thể ngờ được cuộc đời tôi thực sự đổi thay hoàn toàn từ khi cô Hương Lan nhỏ nhắn và ân cần dắt tay tôi lên lớp học. Tôi được học tập trong một môi trường mơ ước cho bất cứ học sinh nào của thủ đô mà cô chủ nhiệm Hương Lan, thầy dạy Văn Mạnh Phú và các thầy cô khác tạo dựng cho chúng tôi bằng tất cả tài năng và tâm huyết với nghề. Học tập khi đó, dưới sự hướng dẫn của các thầy cô, thực sự là những niềm vui kế tiếp, những sáng tạo say mê, chứ không phải là một gánh nặng. Cảm nhận thơ ngây của tôi khi đó và mãi về sau này, chưa bao giờ thay đổi: thầy cô là những người cha, người mẹ, theo nghĩa giản dị và tự nhiên nhất của từ này. Các thầy cô, kể cả những môn phụ gặp trò một tuần 45 phút, đều tận tụy, giàu lòng yêu thương, mỗi người có một dấu ấn riêng. Ấn tượng ấy đối với tôi đã trở thành một miền dịu dàng trong tâm hồn. Tôi hàm ơn các thầy cô trường Ams đã cho tôi kí ức đó. Và tôi tâm niệm khi trở về làm giáo viên của trường: tôi sẽ cố gắng sao để học trò của tôi cũng cảm nhận về tôi như cách tôi đã cảm nhận về các thầy cô ngày ấy.

0609

Cô Ngọc Phương và học trò lớp 10 Pháp 1 (06-09)

06092

Cô Ngọc Phương và học trò lớp 10 Pháp 1 (06-09) trong buổi biểu diễn tiếng Pháp

Ấn tượng về học trò: Học sinh Ams bây giờ đa tài và năng động hơn thế hệ Amser chúng tôi ngày trước rất nhiều. Tôi khâm phục các em vì những thành tích vượt trội, đem danh tiếng nhà trường đi xa, và vì và cả gương mặt tinh thần mà các em đã tạo dựng cho học sinh Ams. Tôi tự thấy mình học tập được ở các em nhiều điều. Song tôi vẫn nhắn nhủ các em: sống sâu sắc hơn, đừng sống quá vội vã; sống có kỉ luật hơn, đừng nuông chiều bản thân; tận dụng ưu thế của thế hệ mình nhưng đừng quên từng ngày xây dựng một nền tảng chuẩn giá trị.

ngoai khoa

Lớp A2 trình diễn ngoại khóa tiếng Anh 2010

 

hhhh

Hồng Hoa, Hải Yến Anh2 -0811 chụp cùng cô chủ nhiệm nhân ngày NGVN 2010

9D

Nhóm HS lớp 9D 07-11 tặng quà cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 2010