The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Những người Thầy và lời chúc ý nghĩa nhân ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8/3

Post by: nhungvh | 07/03/2015 | 4126 reads

Ngày Quốc tế Phụ Nữ 8/3 đang cận kề, hãy cùng lắng nghe chia sẻ của Thầy giáo nhân ngày đặc biệt này nhé!

Thầy Phạm Việt Dũng

1.Con chào thầy ạ, cảm ơn thầy đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chúng con. Ngày 8/3 hằng năm là dịp để chúng ta tôn vinh những người phụ nữ, trao gửi họ tình yêu thương và trân trọng vì sự cống hiến và hi sinh thầm lặng của họ. Trong trường không khí của ngày Quốc tế phụ nữ đã bắt đầu lan tỏa, thầy muốn gửi gắm lời chúc gì đến các đồng nghiệp nữ của mình?

Mỗi người thích 1 câu chúc khác nhau, chẳng hạn trẻ thì thích xinh đẹp, nhiều tuổi hơn thì thích sức khỏe,... nên Thầy cũng chúc khác nhau. Nếu chúc một cách chung nhất thì thầy sẽ chúc : ngày càng xinh đẹp, sức khỏe dồi dào, công tác tốt, sự nghiệp phát triển.

2.Năm học này thầy đã gắn bó với lớp 11 văn chúng con đa phần là nữ giới. Thầy cảm nhận thế nào về một lớp có nhiều nữ, đặc biệt số lượng lại áp đảo như lớp Văn? Thầy có kỉ niệm nào đáng nhớ không,và muốn dành lời chúc nào đến lớp trong 8/3 không ạ?

Lớp Văn ngoan và sống tình cảm hơn các lớp khác. Các con chú ý đến thầy cô nhiều hơn, chẳng hạn hôm thầy ốm, các con đến hỏi thăm thầy, thầy rất vui và cảm động vì cảm nhận được sự quan tâm của lớp. Nhân ngày Phụ nữ 8/3,thầy chúc các con ngày càng xinh đẹp, giỏi giang hơn. Học giỏi hơn nói chung và học giỏi môn Toán nói riêng; cố gắng phát triển toàn diện.

3. Những người phụ nữ đóng vai trò quan trọng trong cuộc sống,là những người bà, người mẹ, người vợ, cô giáo và bạn bè nữa. Theo thầy trong cuộc sống hiện đại vai trò ấy đã thay đổi và ngày càng được khẳng định như thế nào?

Phụ nữ hiện đại có nhiều mối quan tâm hơn, và vì thế, theo một khía cạnh nào đó, họ vất vả hơn. Phụ nữ hiện đại phải biết tự mình giữ cân bằng trong cuộc sống vì với nhiều nhiệm vụ như vây, vừa gia đình lại thêm công việc, họ luôn phải đối mặt với nguy cơ bị stress. Những vất vả khiến họ lo nghĩ, luôn phiền muộn. Phụ nữ luôn là người chịu hy sinh vì gia đình, điều đó khiến chúng ta dành những lời chúc đẹp nhất gửi đến người vợ, người mẹ, người bà.

thay dung 7/3/2015

Thầy Dũng bên gia đình của mình, một khoảnh khắc thể hiện yêu thương của người vợ, người mẹ đối với gia đình mình.

Con xin cảm ơn thầy đã chia sẻ với chúng con. Chúc những người phụ nữ trong gia đình của thầy luôn khỏe mạnh, gặp nhiều may mắn và niềm vui, luôn là điểm tựa tinh thần vững chắc hỗ trợ thầy trong cuộc sống.

Thầy Trần Văn Năng

thay nang 7/3/2015

Thầy giáo Trần Văn Năng

1.Con chào thầy ạ, con xin cảm ơn thầy vì đã dành thời gian cho cuộc phỏng vấn ngắn này. Trước thềm ngày Quốc tế Phụ nữ, thầy có thể chia sẻ một vài cảm nhận về “nửa kia” thế giới không ạ, đặc biệt là những giáo viên cùng làm việc trong trường hay trong nhóm GDCD ạ?

Mặc dù không còn trẻ và đã có gia đình nhưng mỗi khi ngày 8/3 tới, thầy luôn có những cách riêng để thể hiện tình cảm của mình đối với những người phụ nữ thân, quen và quan trọng với cuộc đời mình. Thầy nghĩ: ai cũng có những mối quan hệ như vậy và người phụ nữ nào cũng xứng đáng nhận được sự quan tâm, chia sẻ, chúc mừng của những người đàn ông. Đơn giản vì thế giới này không thể có hạnh phúc trọn vẹn nếu thiếu đi những người phụ nữ.

Khi về nhận công tác tại trường Ams, thầy cảm nhận tất cả giáo viên và nhân viên đều có cái tâm và cái tầm đáng ngưỡng mộ. Ngay trong nhóm GDCD của thầy có tới bảy thầy cô thì có sáu cô khiến thầy phải ngưỡi mộ họ ở các khía cạnh khác nhau: cô Phương, cô Quyên, cô Kiều Tâm, cô Thảo, cô Hiên, cô Hà. Họ có điểm chung là sự nhiệt tình, hòa nhã và cầu toàn trong công việc, sâu sắc trong tâm hồn nên luôn được nhiều học sinh và đồng nghiệp yêu quý. Mỗi ngày, thầy lại phát hiện ra ở các cô có những điều tốt đẹp, ấn tượng mà thầy cần học hỏi.

2.Thuộc số lượng “mì chính cánh” bị áp đảo trong trường và cũng thầy giáo duy nhất trong nhóm GDCD và là số ít thầy giáo trong tổ xã hội, thầy có bao giờ cảm thấy ngày Quốc tế Phụ nữ là một “gánh nặng” không ạ? Có 8/3 năm nào để lại kỉ niệm đáng nhớ cho thầy không?

Không chỉ trong môi trường học tập ngày càng vắng bóng các người thầy mà ngay trong tổ thầy cũng vậy. Bốn thầy trên tổng số hai mươi tám thầy cô nhưng thầy không coi đó là gánh nặng. Bởi vì trong cuộc sống, chúng ta không nhất thiết cứ phải tặng hoa, quà tới người phụ nữ ta yêu quý mởi thể hiện được sự trân trọng, cảm mến họ. Nó có thể được thay thế bằng các hành động hết sức nhỏ bé: tươi cười, giúp đỡ họ, chúc mừng họ và galant hơn các ngày bình thường,… Đó cũng là một cách chúc mừng phụ nữ ngày 8/3. Còn kỉ niệm đáng nhớ thì nhiều lắm, có khi đóng quyển được ấy chứ *cười*.

3.Khi thầy ở lứa tuổi chúng em, thầy và các bạn cùng lớp có những bất ngờ gì để đem lại cho các bạn và cô giáo khi ấy có một ngày 8/3 đặc biệt không ạ?

Thầy còn nhớ năm lớp 11, khi đó giáo viên chủ nhiệm của thầy là nam còn hai cô thực tập là nữ. Con trai lớp thầy mỗi bạn góp 2000đ mua hoa hồng và quà tặng cô và các bạn nữ. Khi lên tặng quà lớp vỗ tay ào ào: cả người tặng và người nhận quà đều vui. Nhưng điều bất ngờ xảy ra là khi hai cô giáo thực tập tặng quà lại cho các bạn trai và thầy chủ nhiệm. Khi nhận quà, thầy chủ nhiệm đỏ mặt làm cả lớp thầy cười rất to. Sau hôm đó bất ngờ hơn là hai cô thực tập và một số bạn nữ tổ chức liên hoan mặn. Khi ăn xong, các bạn nam không ai rửa bát và biến mất hết làm các bạn nữ rất bực *lại cười*. Đến bây giờ, khi họp lớp con gái lớp thầy vẫn hay nhắc lại vụ đó đấy.

tha7/3/2015

“…chúng ta không nhất thiết cứ phải tặng hoa, quà tới người phụ nữ ta yêu quý mởi thể hiện được sự trân trọng, cảm mến họ. Nó có thể được thay thế bằng các hành động hết sức nhỏ bé…”

4. Ngày 8/3 sắp đến, chắc hẳn thầy có rất nhiều điều muốn nhắn nhủ tới những cô học sinh cùng các nữ giáo viên trong trường ạ? Thầy có muốn gửi gắm một lời chúc đặc biệt đến ai không ạ?

Học trò nữ trường mình đáng yêu lắm. Có nhiều bạn mải học quá mà không quan tâm đến ăn mặc và cả những lời tỏ tình dễ thương của các bạn nam, Còn các cô cũng vậy: ở họ toát lên vẻ đẹp lung linh về ngoại hình cũng như tâm hồn. Vào những ngày lễ như 8/3 và 20/10, nếu lên lớp nào mà có tiết thì thầy luôn dành những lời chúc mừng cho các bạn nữ nhân ngày kỉ niệm đó.

Ngày 8/3 sắp tới, thầy gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới toàn thể các em nữ học sinh và cán bộ công nhân viên nữ nhà trường. Chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và nhiều thành công trong cuộc sống.

Còn lời chúc đặc biệt ư? Có đấy, chính là vợ thầy. Nhưng đây là bí mật, thầy xin được giữ nhé, để về nhà thầy chúc vợ sau!

Chúng con xin cảm ơn thầy vì cuộc phỏng vấn đầy thú vị này ạ.


PV: Trang Linh – Văn 1316

Thùy Linh – Văn 1316