The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[MADE IN 12 11-14]: HOA NẮNG – SẺ CHIA CẢM XÚC YÊU THƯƠNG

Post by: giangdh | 26/05/2014 | 5435 reads

"Made In 12" là chương trình thường niên có qui mô lớn nhất để kỉ niệm lễ ra trường của khối 12, trường THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam, nhằm kết nối các bạn học sinh khối 12 cũng như tạo cơ hội để các bạn lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ cùng tập thể của mình. Ngày 19/5 vừa qua, toàn bộ các Amsers 11 -14 đã có một Lễ tri ân và trưởng thành rất ý nghĩa, cùng với đó là đêm Dạ hội sôi nổi nhưng không kém phần xúc động – hoạt động cuối cùng trong chuỗi sự kiện MI12 “Hoa nắng”.

6h tối tại Hội trường 700 chỗ, hàng trăm giáo viên, phụ huynh, học sinh khóa 11 -14 đã có mặt để tham gia buổi lễ Tri ân và Trưởng thành. Đó quả là một buổi lễ được mong chờ nhất, đáng nhớ nhất trong tâm hồn mỗi người học trò.

Mở đầu chương trình là những bài hát gợi nhớ tuổi áo trắng hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng và cũng không thiếu những trò đùa tinh nghịch. Lời ca vang lên cũng là lúc bao kỷ niệm đẹp đẽ chợt ùa về cùng sự xúc động nghẹn ngào.

Trong không khí xúc động, thiêng liêng ấy, lời phát biểu, chia sẻ, gửi gắm của nhà giáo Lê Thị Oanh – Hiệu trưởng nhà trường, khiến những “Hoa nắng” (cách gọi trìu mến của cô Hiệu trưởng đối với học trò khóa 11 - 14) thật sự lắng lại trong những cảm xúc nghẹn ngào: “Hãy làm cho ước vọng thành công và hạnh phúc của các con luôn bừng sáng như kim cương, như Hoa nắng dưới ánh mặt trời! Hãy trưởng thành hơn ở chặng đường các con sắp bước đi, hãy thành công để trở về Hà Nội – Amsterdam bất kỳ khi nào các con có thể". Câu nói ấy, hẳn đã là Amsers khoái 11 -14 thì chẳng thể nào quên.

Tiếp nối các nghi thức truyền thống của Made in 12 chính là lúc các bạn học sinh gửi lời tri ân tới những người thầy, người  cô thân thương của mình. Bao nhiêu ngày tháng các Amsers được dìu dắt, được quan tâm, được trưởng thành, gặt hái những thành công là bấy nhiêu tháng ngày thầy cô tận tụy trên bục giảng, lo lắng cho những đứa học trò tinh nghịch. Đó là các thầy cô giáo trong Ban giám hiệu nhà trường - những người "tuy không trực tiếp giảng dạy chúng con, nhưng các thầy cô luôn theo sát mọi hoạt động của chúng con, tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng con có thể hoàn thành những bước đi trên con đường vươn tới ước mơ của mình”. Đó cũng là những thầy cô giáo chủ nhiệm – những người cha, người mẹ thứ hai đã sát cánh với khối 12 trong suốt 3 năm học. Các thầy cô đã không chỉ truyền dạy những kiến thức vô cùng bổ ích, mà còn giúp các Amsers khóa 11 -14 chuẩn bị biết bao hành trang bước vào đời.

Cùng với đó, đây cũng là dịp để các Amser gửi gắm lời cảm ơn chân thành nhất đến những bậc làm cha làm mẹ, đã từng ngày chắp cánh cho những ước mơ của các Amsers không ngừng bay xa, bay cao và luôn dõi theo từng bước đi của con trẻ. Thông qua một clip vô cùng hài hước nói về mối quan hệ giữa con cái – cha mẹ, nhưng ẩn chứa sau đó cũng là một bài học vô cùng sâu sắc, các học sinh của khóa 11 -14 cũng muốn nhắn nhủ rằng: “Có những lúc, mọi thứ không như kì vọng của chúng ta. Mệt mỏi, bất đồng, không được như dự định,… nhưng bạn đã bao giờ đặt mình vào góc nhìn của cha mẹ? Đừng để đến 10, 20 năm nữa mới hiểu hết tấm lòng mẹ cha”. Đâu đó đã có những tiếng nấc nghẹn ngào, những cái nắm tay và cái ôm thật chặt mà các bạn học sinh dành cho cha mẹ của mình.

Sau đó, hai học sinh ưu tú của khóa 11 -14 Khánh Hà và Nam Anh đã có những lời chia sẻ gửi tới các thầy cô giáo, và đặc biệt là toàn bộ các bạn học sinh khối 12. Đó là những chia sẻ về 3 năm học cấp 3 giờ chỉ còn 1 ngày, cùng với đó là chia sẻ về 2 tháng đồng hành cùng Hoa nắng, tất cả sẽ mãi là những kỉ niệm không thể nào quên.

Tiếp nối buổi lễ, tốp ca khối 12 đã trình bày ca khúc “ Mong ước kỷ niệm xưa”. Tất cả các bạn học sinh trong Hội trường đã trao cho nhau những cái nắm tay thật chặt. Tất cả như đang muốn níu giữ lại tuổi học trò, từng giây, từng phút được làm một Amser.

Kết thúc buổi lễ, nhà giáo Lê Thị Oanh đã trang trọng đánh lên những hồi trống trường giòn giã – những tiếng trống cuối cùng tại Ams mà các học sinh 11 - 14 có thể nghe được. Cảm giác thật lạ mà nhưng cũng thật quen. Đã thành thông lệ, trong tiếng đọc thơ trầm ấm của thầy Hiệu phó – bài thơ mà chính thầy tự sáng tác để gửi tới các bạn học sinh, hồi trống cuối đã vang lên, chính thức khép lại phần Hội của MI12.

Sau phần Hội, hơn 600 học sinh của khóa 11 – 14 đã ùa ra sân trường để cùng nhau tham gia biểu diễn và cổ vũ cho các tiết mục của 17 tập thể lớp. Buổi dạ hội cuối cùng, là nơi lưu lại những khoảnh khắc thân thương với bạn bè, giờ phút được đứng chung trên sân khấu, những kỷ niệm đáng nhớ của một thời học trò vô tư, trong sáng. Tại Made in 12, thầy và trò đã cùng ôn lại cuộc hành trình dài gắn bó qua phần trình diễn đồng phục lớp, qua các clip được dàn dựng tỉ mỉ, công phu bởi các Amser, cùng với đó là các tiết mục vui tươi những cũng không kém phần xúc động, ý nghĩa. Tất cả đều muốn gửi gắm tới các thầy cô thông điệp: “Chúng con yêu thầy, yêu cô rất nhiều!” Đây cũng chính là món quà đặc biệt ý nghĩa thay cho lời tri ân gửi tới thầy cô – những người cha, người mẹ thứ hai đã sát cánh cùng hơn 600 đứa con trong suốt ba năm học.

Năm nay MI12 đã kết thúc theo một cách rất đặc biệt, chưa năm nào có trước đây. Khi bầu không khí đang rộn ràng, điện bỗng mất. Điện tắt, không đèn, không mic, không loa, sân trường tối om. Nhưng liệu đây có phải là một cái kết không trọn vẹn? Các học sinh khóa 11 -14 lại không nghĩ như thế. Gạt bỏ đi những sự bối rối lúc ban đầu khi điện mới mất, tinh thần Amser đã bùng cháy lên, gạt bỏ đi những sự tối tăm. Chính trong những giây phút bên nhau, không còn ánh đèn rạng ngời, choáng ngợp của sân khấu, các học sinh mới có cơ hội để trở lại bên bạn bè, thầy cô một cách nhẹ nhàng và bình yên nhất, để có thể chia sẻ những phút giây quý giá, những điều tuyệt vời cuối cùng của 1000 ngày. Cảm giác chia xa đến gần, lúc này, niềm xúc động, sự nhớ thương, nuối tiếc dâng trào mạnh mẽ trong mỗi học sinh Ams và các thầy cô giáo. Đèn điện giờ đã không còn nữa, chẳng ai có thể nhìn thấy rõ mặt nhau, vây thì dù có là nam hay nữ, giờ đây các bạn cũng có thể bật khóc thoải mái rồi. Họ cùng ôm lấy nhau, tạo thành một vòng tròn, cùng cất lên tiếng hát, trao cho nhau những nụ cười và cả những giọt nước mắt.

Vậy là 2 tháng của “Made in 12 khóa 2011 – 2014” đã khép lại như thế. Một mùa hoa nắng đã đi qua, để lại nhiều lưu luyến, nhớ thương trong lòng các Amser. Chặng đường 1000 ngày tràn ngập yêu thương ấy, dù chúng ta chưa sẵn sàng, nhưng cũng đã kết thúc… Nhưng cuộc chia tay này cũng chỉ là tạm thời mà thôi! Có thể sẽ xa nhau về khoảng cách địa lí, mỗi người một phương trời, nhưng chỉ cần con tim ta hòa làm một, thì dù có đi xa đến đâu, những học sinh khóa 11 -14 - những Hoa Nắng vẫn sẽ tìm thấy được nhau để cùng tỏa sáng trên bầu trời rộng lớn ngoài kia…

PV: Hà Trang P2 12 -15

Ảnh: Phương Mai A2 12 -15

* Xem lại toàn bộ Album ảnh về MI12 của Website trường Hà Nội – Amsterdam tại http://s1312.photobucket.com/user/haidang2197/library/MI%2012?sort=3&src=pb_unauth&page=1

* Các bạn có thể đón xem lại các clip của các tập thể lớp tại channel chính thức của MI12 11 -14 Hoa Nắng: https://www.youtube.com/channel/UCv6I0SwwiffR4fPDITsz_4Q