The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

GẶP GỠ THẦY KHUẤT DUY DŨNG CÙNG NHỮNG CHIA SẺ VỀ NGÀY KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2022 - 2023 CỦA CÁC AMSER

Post by: webams | 06/09/2022 | 1377 reads

Sáng ngày 5/9/2022, hòa trong không khí tưng bừng của buổi lễ khai giảng đầu năm học mới, thầy và trò trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam vừa có những phút giây tựu trường đáng nhớ với vô vàn dấu ấn cùng kỉ niệm đẹp. Chắc hẳn buổi lễ ý nghĩa này đã lưu giữ lại trong lòng mỗi Amser biết bao niềm vui và ấn tượng khó phai mờ, vậy liệu bạn có thắc mắc rằng, cảm nhận của các thầy cô - những “người lái đò” đối với ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 là gì không? Ngay bây giờ, hãy ngồi lại cùng Ams Wide Web để lắng nghe đôi lời chia sẻ chân tình từ thầy Khuất Duy Dũng - giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Sử trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam về buổi lễ trang trọng này.

PV: Con chào thầy Khuất Duy Dũng, con là phóng viên đến từ câu lạc bộ Ams Wide Web. Trước hết, con mong muốn dành lời cảm ơn tới thầy vì đã nhận lời phỏng vấn của câu lạc bộ ngày hôm nay ạ. Như chúng ta đã biết, hàng năm, ngày khai giảng trở thành một buổi lễ thường niên mà những ai đã và đang ngồi trên ghế nhà trường đều vô cùng trân quý. Vậy theo thầy, vai trò của ngày khai giảng có ý nghĩa như thế nào đối với mỗi Amser nói riêng và với mỗi người học sinh trên cả nước nói chung.

Thầy Dũng: Đối với thầy, lễ khai giảng là sự mở đầu của một năm học mới, không đơn thuần chỉ là một ngày hội thường niên, mà đó còn là thời khắc thiêng liêng vô cùng, để lại trong lòng chúng ta nhiều dấu ấn đặc biệt. Có thể nói, ngày khai giảng chính là chiếc nôi nuôi dưỡng những ước ao, khát vọng nơi hàng triệu triệu người, trong đó có những Amser đang học dưới mái trường THPT Chuyên Hà Nội Amsterdam. Đây là thời khắc đánh dấu sự trở lại, đánh dấu sự chuyển mình, là bước khởi đầu cho hành trình sắp tới của thầy và trò chúng ta.

Thầy Khuất Duy Dũng cùng các thầy cô giáo trong buổi lễ khai giảng đầu năm học mới 2022-2023

PV: Con cảm ơn thầy về câu trả lời vừa rồi! Trong ngày khai giảng vừa qua, nhiều tiết mục, phần trình diễn đậm chất riêng của các Amser đã được thể hiện trên sân khấu đầu năm học mới. Liệu thầy có thể chia sẻ một chút về cảm nhận của bản thân đối với những tiết mục đó được không ạ?

Thầy Dũng: Theo thầy, tất cả các tiết mục được trình diễn trên sân khấu ngày khai giảng đều rất hay. Những tiết mục ấy vừa giữ được những giá trị lâu đời, lại vừa khắc họa được những nét văn hóa rất riêng của thời đại, để lại trong lòng người xem nhiều trải nghiệm khó quên. Đặc biệt có thể kể tới là phần trình diễn của khối sử, các bạn đã khéo léo đưa một tiết mục dân ca vào phần trình diễn, làm nổi bật lên nét đẹp truyền thống của người phụ nữ Việt Nam. Đó là những điều mà mỗi người học sinh cần gìn giữ, và thật vui vì ngày lễ khai giảng của trường Ams năm nay lại chính là nơi để chúng ta học hỏi thêm về những điều này.

Thầy giáo Khuất Duy Dũng - giáo viên chủ nhiệm lớp 11 Sử trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam

PV: Thưa thầy, trong bức thư chúc mừng của chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhân ngày khai giảng đầu năm học mới, có một câu thơ của chủ tịch Hồ Chí Minh đã được trích dẫn: “Hết mưa là nắng hửng lên thôi”. Theo thầy, đặt trong bối cảnh một năm học mới với nhiều điều thay đổi sau đại dịch, mỗi người học sinh cần có trách nhiệm như thế nào để giúp cho lời thơ của người được ứng nghiệm?

Thầy Dũng: Đối với thầy thì không chỉ học sinh ở trường Ams chúng ta, mà trách nhiệm đối mặt với khó khăn sau đại dịch nhằm phát triển giáo dục phải được đặt trong phạm vi cả nước cũng như phạm vi toàn cầu, đòi hỏi ngành giáo dục trên toàn thế giới phải cùng chung tay, nỗ lực vượt qua và bước tiếp với mục tiêu phát triển tri thức. Như các con đã thấy, tại trường Ams nói riêng và phạm vi toàn quốc nói chung, năm nay là năm khởi đầu cho chương trình giáo dục phổ thông mới. Những thay đổi thì luôn mang lại thời cơ và thách thức, đòi hỏi mỗi Amser cần biết nắm lấy cơ hội được tiếp cận nền giáo dục ngày càng tiến bộ, phù hợp với điều kiện phát triển hơn. Bên cạnh đó cũng phải học cách đối mặt, vượt lên khó khăn riêng của chính mình mà ai trong số chúng ta rồi cũng sẽ gặp phải.

PV: Hàng năm, ngày thả cờ dường như đã trở thành một phần không thể thiếu. Trong ngày khai giảng đầu năm học mới, các teen Ams lại một lần nữa được cháy hết mình với những lá cờ đầy màu sắc của 13 khối chuyên. Với trải nghiệm của một người “lái đò” tại trường Ams, thầy có thể chia sẻ một chút về ngày thả cờ năm nay được không ạ?

Thầy Dũng: Thầy đã về trường ta từ năm 2006 tới nay cũng đã hơn 15 năm, và mỗi lần không khí của ngày hội thả cờ xuất hiện, từ góc nhìn của một người thầy, thầy lại cảm nhận rõ ràng về sự náo nhiệt, bầu không khí sôi nổi, nhiệt huyết nơi ngọn lửa tuổi trẻ mãnh liệt của Amser các con. Và thật đặc biệt khi nó được diễn ra trong ngày lễ khai giảng, như để khẳng định cho khẩu hiệu mà trường ta luôn tự hào suốt nhiều năm nay: Nơi khởi đầu của những ước mơ (Where dreams begin), đó là bầu không khí mà không đâu có được, thực sự rất đặc biệt.

Thầy Dũng chia sẻ về ngày hội thả cờ của các Amser trong ngày lễ khai giảng đầu năm học mới

PV: Con cảm ơn thầy về câu trả lời vừa rồi. Và để khép lại buổi chia sẻ ngày hôm nay, thầy có điều gì muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh nói riêng và những người đã tham dự buổi lễ khai giảng của trường ta nói chung không ạ?

 Thầy Dũng: Trước hết, thầy muốn dành lời cảm ơn sâu sắc tới sự quan tâm vủa các bậc lãnh đạo, cũng như các vị khách đã đến dự lễ khai giảng của trường Ams năm học 2022 - 2023. Đối với học sinh trường ta, thầy mong rằng sẽ được thấy sự trưởng thành, phát triển không ngừng về cả trí tuệ lẫn đạo đức của các con. “Rèn đức, luyện tài”, đó là hai điều mà thầy luôn mong muốn, tâm niệm từ những người học sinh của thầy. Thầy tin rằng chúng ta - những Amser ngoan ngoãn, tài năng sẽ gặt hái thêm nhiều thành công trong năm học mới.

 

Thầy Dũng dành lời cảm ơn tới sự quan tâm của các vị khách quý, các bậc lãnh đạo đã đến dự lễ khai giảng của trường Ams

PV: Thay mặt Ban biên tập Website, con xin cảm ơn thầy với rất nhiều chia sẻ sâu sắc và ý nghĩa. Nhân đây con xin chúc thầy và các bạn học sinh có một năm học mới đạt được nhiều thành tựu ý nghĩa và có nhiều những khoảnh khắc tốt đẹp dưới mái trường Hà Nội - Amsterdam.

PV Viết: Nguyễn Chung Kiên - Sử 2124

Ảnh: Thầy Khuất Duy Dũng và nhà trường cung cấp