The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[AMS CUP] Tổng hợp kết quả tuần thi đấu đầu tiên

Post by: trangdh | 11/11/2014 | 4306 reads

Giải bóng đá truyền thống Ams Cup 2014 - 2015 đã chính thức bắt đầu. Sau sự kiện bốc thăm chia bảng đấu, vào sáng ngày 05/11/2014 và 09/11/2014, những trận đấu mở màn đã diễn ra trong không khí sôi động và náo nhiệt tại sân bóng đá trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam (Ams Areana) hứa hẹn một mùa giải đầy hấp dẫn.

Ngày thi đấu đầu tiên của Tuần 1, có tất cả 6 trận đấu được diễn ra, chia làm 2 ca (ca 1: từ 10h30 - 11h30; ca 2: từ 11h30-12h30). Những đội đầu tiên bắt đầu con đường chinh phục ngôi vô địch Ams Cup 2013-2015 gồm: liên quân 12 Toán 2 - Tin - Nga, 12 Pháp 1-2, 12 Anh 2 - Sinh, 11 Địa, 11 Tin, 11 Hoá 1-2, 11 Lí 2, 11 Toán 2 - Lí 1, 10 Hoá 1, 10 Hoá 2, 10 Toán 2 - Anh 1 và 9C. Tiếp theo, sáng chủ nhật ngày 09/11/2014, các đội: 7A, 7D, 7C, 7E, 8A-D, 8B-E, 9A, 9B, 9C, 9E-D, 10 Toán 1, 10 Sinh - Địa - Văn - Nga và 10 Pháp - Trung cũng bắt đầu chặng đường đến chức vô địch.

Lch thi đấu chính thc Tun 1

Tại sân 1 - ca 1, trái ngược với những dự đoán của các cổ động viên: một thế trận lấn lướt nghiêng về đội hạt giống 12 Toán 2 - Tin - Nga , Zenith (12T2-Tin-Nga) đã phải "toát mồ hôi" để hạ gục 11 Địa. Đội hình ngôi sao của Zenith liên tục tấn công quyết liệt, ép sân ngay từ những phút đầu. Rất nhiều tình huống nguy hiểm đã được tạo ra khiến khán giả vô cùng phấn khích. Tuy nhiên, thần may mắn vẫn chưa mỉm cười với họ. Thủ môn Nguyễn Trí Minh (Địa 13-16) đã có một ngày thi đấu xuất thần! Chốt chặn cuối cùng của 11 Địa đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ sạch lưới ở hiệp 1. Cho đến hiệp 2, sau bao lần bỏ lỡ bàn thắng "cười ra nước mắt", tiền đạo Nguyễn Hoàng Duy (Toán 2 12-15) đã khai thông trận đấu, ghi bàn thắng đầu tiên cho Zenith. Với lợi thế dẫn trước và kĩ thuật tốt hơn, kết thúc trận đấu, 12 Toán 2 - Tin - Nga chiến thắng 4-1 trước 11 Địa. Trong đó cầu thủ Nguyễn Hoàng Duy lập hattrick và bàn thắng đầy bất ngờ từ góc hẹp của Trần Đức Hoàng Anh (11 Địa). 

Cu th Nguyn Hoàng Duy (áo vàng) luôn b kèm cht

Th môn Nguyn Trí Minh đã có mt ngày vt v

Cùng ca 1, tại sân 2, 12 Pháp1- Pháp2 đã có trận mở màn khá dễ dàng trước liên quân 12 Anh 2 - Sinh. Cầu thủ  Lê Hoàng Hà (Pháp 1 12-15) mở tỉ số từ một tình huống bất cẩn của thủ môn đối phương. Cùng với cú đúp của Lê Hoàng Hà, các cầu thủ Nghiêm Đình Gia Nghị, Phạm Đình Quang ghi bàn ấn định tỉ số 4-1 cho 12 Pháp1-2.

12 Pháp 1 - Pháp 2 (áo xanh) và 12 Anh 2 – Sinh (áo trắng)

Tại sân 3, ứng cử viên vô địch 10 Hoá 1 bị 9C cầm hoà 1-1. Cùng chia điểm, hai đội sẽ phải nỗ lực hơn nữa để vượt qua vòng bảng. 

10 Hoá 1 (áo xanh) và 9C (áo trắng)

Ở ca 2, đội hạt giống 11 Tin cũng có chiến thắng tưng bừng 4-0 trước 11 Hoá 1-Hoá 2 với hattrick của cầu thủ Nguyễn Thành Đô và một bàn thắng từ Phạm Việt Anh.

C động viên n ca 11 Tin tp trung theo dõi trn đấu

Trong khi 3 đội hạt giống: Zenith, Fap 12-15, 11 Tin đều giành chiến thắng rực rỡ thì đội hạt giống 11 Lí 2 - nhà vô địch Ams Cup 2013-2014 lại chịu hoà 2-2 với 11 Toán 2 - Lí 1.  Nhà vô địch đã phải nhọc nhằn giành được một điểm và may mắn có pha phản lưới nhà của thủ môn Lê Tuấn Khanh đội bạn để gỡ hoà trong ngày cầu thủ Nguyễn Việt Hải (Toán 2 13-16) thăng hoa với hai bàn thắng. Mất đi hai cầu thủ chủ lực ở tuyến giữa, liệu 11 Lí 2 có thực sự "gãy cánh" hay đây chỉ là một nước cờ đánh lừa các đội còn lại ?

Tp th 11 Lí 2 (13-16)

Cuối cùng, tại sân 3, 10 Toán 2 - Anh 1 - Anh 2 cũng đã vất vả để ghi được một bàn thắng vào lưới 10 Hoá 2 nhờ cầu thủ Vũ Tuấn Minh (Anh1 14-17).

Ngày thi đấu thứ hai của tuần 1 (chủ nhật 09/11) cũng sôi động không kém.

Đội 10 Lí 2 giành thắng 2-1 dù 10 Toán 1 đã đẩy đội hình dâng cao, cố gắng hết sức tìm kiếm bàn gỡ hoà đến những phút cuối. Trong khi đó, 9C lại thua liên quân 10 Sinh - Địa - Văn - Nga với tỉ số 0-1. Trong tuần thi đấu thứ nhất, 10 Hoá 2 có vẻ vẫn chưa tìm được sự kết nối giữa các cầu thủ và nguồn cảm hứng khi chịu hoà 1-1 với 9E-D sau trận thua 1-0 trước 10 Toán 2 - Anh 1 - Anh 2 ngay trong trận mở màn thứ 4 (05/11) vừa rồi. 10 Toán 2 - Anh 1 - Anh 2 cũng chỉ vượt qua liên quân 10 Pháp - Trung với tỉ số 1-0. Đáng chú ý, ngay sau tiếng còi khai cuộc,  Phạm Ngọc Minh - cầu thủ nắm giữ một trong những vị trí chủ chốt của FC Unicorn (10 Pháp - Trung) đã phải nhận thẻ đỏ do pha phạm lỗi từ phía sau có tính chất nguy hiểm với cầu thủ đội bạn. Đây cũng là thẻ đỏ đầu tiên của giải năm nay.

Trái ngược với không khí ảm đạm của các trận đấu kể trên, các cổ động viên của 8B-E, 9A, 10 Hoá 1 lại có một ngày vui sướng bởi chiến thắng tưng bừng của đội mình.

Các cầu thủ Tiến Đạt, Sơn Tùng, Huy Hoàng ghi 3 bàn thắng ấn định tỉ số 3-1 cho 8B-E, bỏ 7E lại khu vực nguy hiểm của bảng B. 8A-D với lợi thế hơn hẳn về thể lực cũng nắm chắc quyền đi tiếp nhờ chiến thắng 5-1 trước 7C. Trong khi đó, 10 Sử lại gây bất ngờ khi hoàn toàn khuất phục 9A với 8 bàn thua mà chỉ giành được duy nhất một bàn danh dự. 10 Hoá 1 chiến thắng 5-0 trước 9E-D. Vậy là ứng cử viên số 1 cho ngôi vị vô địch đã tìm lại được phong độ và quyết tâm của mình.

Khép lại tuần thi đấu đầu tiên đầy cảm xúc, có thể nói mùa giải 2014-2015 chắc chắn sẽ vô cùng bất ngờ, ấn tượng. Khi con đường chạm tay tới chiếc cúp vô địch  ngắn lại thì quyết tâm của các đội càng tăng cao, hứa hẹn những lượt trận đầy  hấp dẫn, gay cấn thoả mãn bao trái tim yêu bóng đá Ams!

Các cu th Lí 2 th hin quyết tâm bng cách đồng lot thay đổi hình đại din

"Trai lí 2" 

Lịch thi đấu chính thức đã được cập nhật chi tiết tại trang Facebookhttps://www.facebook.com/hnamsfootballclub.official 

Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho đội bóng mà bạn yêu thích nhé!

PV:  Phạm Kiều Trang (P1 13-16)