The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Hà Nội điều chỉnh giờ học: 1001 lí do khiến teen mình méo cả mặt

Post by: Vũ Khánh Linh | 06/02/2012 | 2024 reads

Dù đã cố gắng nghĩ tích cực nhưng hầu hết teen mình được hỏi đều dễ dàng chỉ ra 1001 lí do khó mà yêu được giờ học như hiện nay. 1: Ở Hà Nội là không vội được đâu! 1001: Xin hãy để giờ học trở về như cũ đi, Plzzz!

Yêu sao được giờ học quá tréo ngoe!

 

Sự điều chỉnh về giờ học qua ngày học đầu tiên đã để lại nhiều dư vị trong teen mình, đặc biệt là khối THPT tại Hà Nội. Qua nói chuyện trực tiếp với nhau, trao đổi trên Facebook, trò chuyện với thầy cô và bố mẹ, xem báo chí và truyền hình, teen mình có thể nói là đang dồn ứ một bầu tâm sự về sự điều chỉnh này.

 

Bằng những comment ngắn gọn, từ tích cực đến phản đối rầm rầm, rất nhiều bạn đã nói lên suy nghĩ của mình với rất nhiều ý kiến và giải pháp xác đáng.

 

Bạn Superuomo Lee: Tớ sẵn sàng chịu khó thay đổi, nếu đường phố không còn tắc nghẽn nữa. Chỉ sợ không được như thế thôi.

 

Bạn Huyền Út: Haiz. Đúng chính xác là cả 3 tiết sáng nay mình đều gật gà gật gù. Nhưng nếu biết nghĩ tích cực 1chút thì các bạn thử nghĩ xem, những người đề xuất thay đổi làm như vậy đâu phải cho họ?

 

Bạn ChimSẻ Hí Đi Nắng: Không ở trong cuộc nên mình không biết nó đúng hay sai, nhưng nếu các nhà chức trách đã ban hành (vì họ cũng suy nghĩ khó khăn lắm) thì mình cũng có thể tôn trọng và chấp nhận được! :)

 

Bạn Nguyen Sp: Ngay các thầy cô giáo, những người trực tiếp chịu sự điều chỉnh giờ học cũng không sung sướng gì. Thầy cô tớ có người phải trực ở trường từ 7h sáng đến 7h tối, dẫu không phải mọi ngày trong tuần đều vậy nhưng thế là làm việc hơn 12 giờ/ngày rồi.

 

Bạn Aha Ehe: Học sáng thì không sao nhưng học chiều thì lắm bất cập quá. Tan sau 7h là quá muộn. Ngay cả những người học sáng như mình cũng bị ảnh hưởng giờ giấc của buổi chiều. Mình có buổi học tin, thể dục vào buổi chiều 3h15 bắt đầu học, 6h30 tan.

 

Mà trong khi 6h có 1 buổi học thêm, đa số rất nhiều người đều bị như vậy. Nghỉ học ở trường sẽ bị trừ hạnh kiểm, ảnh hưởng đến kết quả học tập. Nghỉ học thêm lại càng khó khăn hơn, bởi năm nay là năm cuối cấp rồi, sắp thi tới nơi rồi. Giờ cũng chả biết làm sao...

 

Bạn Mý Rưỡi: Sáng vào sớm thì cố gắng đc..chứ chiều về muộn như thế là quá vô lý. Em tớ học ở Lương Thế Vinh nửa đùa nửa trêu là..bị nhốt ở trường từ 5h chiều đến 7h tối mới được về. bao giờ mớ hết cái cảnh này...

 

Bạn Phú Duy: Trường mình là cấp 2. Học sinh khối sáng tan lúc 12h30 còn học sinh khối chiều 12h45 phải có mặt ở trường. Chen nhau phát rồ luôn.

 

Bạn Goby Cassiopeia: Quay trở lại h cũ thôi. Giờ giấc khôngcố định làm việc ăn uống bị xáo trộn và phụ huynh rất vất vả khi cân bằng công việc ở cơ quan. Tớ đã phải sắp lịch học thêm môn Hóa là 8h tối chưa kể 1h đồng hồ thời gian đi về và còn 2h học nữa. Tỉ mỉ ra là t sẽ yên vị ở nhà lúc 10h30' tối. Thật sự rất khó khăn

 

Bạn Duc Dinh Van: Mình học ca chiều … 2h30 đóng cổng trường, 7h5’ tan học … đi xe bus => 8h mới về đến nhà … hix :(

 

Bạn Thuy Kute: Có vẻ giờ giấc thay đổi thế này chưa quen cho lắm. Mình xem thời sự thấy tội cho teen quá à. Mà đường vẫn tắc đó thôi. Chắc phải có giải pháp nào khác chứ?

 

Bạn Củ Nấm: Oải lắm ý, tối qua còn phải đi học thêm đến tận 9h mới đc về>.<

 

Bạn Nguyễn Hải Anh: Hôm qua áp dụng đổi giờ buổi đầu tiên, đến trường đâu đâu cũng chỉ nghe kêu ca, than thở về cái giờ học. Các cô, các chị đón con xong còn cho cả đến trường để dự họp cùng.

 

 

 

Học sáng sớm: Quá nửa lớp tớ mắt cứ díp vào. 

 

 

 

Về tối muộn: Bóng in đậm qua ánh đèn đường, lại chuẩn bị cho ca học thêm

 

 

 

Nhà tớ ở xa, tận Thanh Xuân, đi học thêm ở Thái Hà và bây giờ ngồi ruồi chờ 10 phút rồi sẽ đi học thêm tiếp

 

 

Điều chỉnh giờ học, cải tiến hay...cải lùi?

 

Mọi sự thay đổi cũng đều phải có thời gian thích nghi, nhưng để đi vào cuộc sống được thì nó phải hợp lý và tính đến quyền lợi học tập và sức khỏe của teen mình.

 

Như một bạn comment phía trên, ngay các thầy cô giáo cũng không sung sướng gì học trò. Thầy cô có người phải trực ở trường từ trước 7h sáng đến hơn 7h tối, dẫu không phải mọi ngày trong tuần đều vậy nhưng thế là làm việc hơn 12 giờ/ngày rồi. Lấy đâu ra thời gian để lo cho giáo án, rồi chuyện cá nhân, gia đình..Cứ như vậy thì không chóng thì chầy cũng suy sụp sức khỏe và giảm nhiệt huyết

 

Trên Facebook cá nhân, thầy giáo Đặng Đình  Đại, nguyên Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho rằng việc thay đổi giờ học kéo dài tới 19 giờ không hề tính đến yếu tố tâm sinh lý của cả người dạy và người học, rất phản khoa học, phản sư phạm, làm gia tăng tình trạng dạy nhồi, học nhét.

 

Theo thầy Đại, nếu tình trạng này kéo dài chắc chắn sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe thầy trò, ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục ở khối THPT. “Dù có tâm huyết, nhiệt tình và tài giỏi đến mấy thì việc dạy từ 7 giờ sáng đến 19 giờ cũng sẽ khiến giáo viên mệt mỏi, dạy đối phó. Đó là chưa kể giáo viên nữ có con nhỏ, bao nhiêu công việc gia đình bộn bề chờ họ ở nhà vào khoảng thời gian từ 17-19 giờ khiến họ không thể chuyên tâm cho bài giảng trên lớp được” - thầy Đại nói.

 

Kêu ca nhiều quá, nhưng giải pháp nào để vừa giảm ùn tắc mà học trò, thầy cô giáo cũng đỡ khổ hơn?

 

Nhiều bạn học sinh khi được hỏi mong muốn tốt nhất là giờ học lại quay lại như cũ (xem Clip dưới đây). Thầy Đặng Đình Đại cũng đề nghị nên thay đổi lịch học ca chiều, bắt đầu từ 13 giờ và kết thúc muộn nhất vào 18 giờ. Ý kiến này được nhiều bạn đồng tình và bổ sung luôn:. Như bạn Phuong Chu: "Kết thúc lúc 17h là quá lắm rùi ạ :((. Thật sự đấy thầy ơi. Học những từ 13h cơ mà.

 

Bạn Cua Kon: Tốt nhất về h học cũ là chuẩn nhất thầy ạ! Tắc đường có phải do học sinh đâu mà! 3 tháng nghỉ hè vẫn tắc đường đấy thôi.

 

Mới qua ngày học đầu tiên mà đa phần, nếu không muốn nói là gần hết ý kiến, teen ta đều muốn giờ học quay lại như cũ, ít ra là giờ học chiều đừng có "quay quắt" quá đáng với học sinh đến vậy.

 

Sở GD và ĐT HN sẽ báo cáo thành phố và điều chỉnh giờ học nếu có những vướng mắc nảy sinh...

 

Về việc triển khai thực hiện điều chỉnh giờ làm việc, học tập, kinh doanh trên địa bàn Thành phố, Sở GD&ĐT đã có văn bản nhắc nhở các trường nếu có học sinh đi muộn, các nhà trường cần tạo mọi điều kiện thuận lợi để học sinh sinh viên vào học; tránh tình trạng học sinh sinh viên không được vào lớp vì lý do đi học muộn giờ.

 

Nếu cha mẹ học sinh chưa kịp đến đón con em, các nhà trường cần có biện pháp quản lý học sinh chờ gia đình đến đón. Đồng thời, sau một khoảng thời gian thực hiện đổi giờ học, các trường sẽ báo cáo Sở GD và ĐT thành phố về những hợp lý và bất hợp lý để Sở làm tờ trình báo cáo Lãnh đạo thành phố HN để sớm có những thay đổi theo hướng có lợi đối với học sinh.

 

Mọi sự thay đổi đều có 2 mặt, để Hà Nội thông thoáng, văn minh rất cần sự hi sinh và đóng góp của teen mình, việc chịu thương chịu khó trong những ngày đầu tiên âu cũng là nỗ lực đáng ghi nhận của các bạn.

Và đây, mời bạn nêu 1001 lý do khiến bạn nói không với sự thay đổi giờ học như hiện nay. Càng nhiều ý kiến hợp lý, thú vị, sáng tạo, kỳ lạ và nêu giải pháp đúng, giờ học hợp lý hơn sẽ càng trở lại với các bạn sớm hơn.

 

1. Ở Hà Nội là không vội được đâu!

2. Tắc đường có phải do học sinh đâu mà! 3 tháng nghỉ hè vẫn tắc đường đấy thôi.

3. Tớ không muốn mất nốt bữa tối quây quây với gia đình.

4. 7h tối là phản nhịp sinh học, tiếp thu kiến thức sao nổi khi bụng đói cồn cào

5. Tớ sợ ma (vì sợ về muộn)

6. Giờ đấy không ai đón tớ

7. Sáng sớm trời lạnh quá, sức khỏe không đảm bảo đâu

8. Xáo tung cuộc sống nhà tớ rồi

9.  Bữa tối của tớ giờ sẽ là bánh mì + nước suối, đau dạ dày season 1 sắp bắt đầu

10. Học dưới đèn tối, đau hết cả mắt

11. Nhà tớ 4 người, 2 anh em học THCS và THPT, bố tớ là giáo viên, mẹ tớ đi đón, 4 bữa tối khác hẳn nhau rồi

12. Oải lắm rồi ý

13. Một người sai làn, cả ngàn người khổ. Tắc đường do ô tô, xe máy lấn làn, nhăn nhó, nhâá nhẳng mà không nhường nhịn, không phải do xe đạp tụi tớ!

14. Đổi kiểu gì vào đúng cái giờ đói cơm.....Ăn ngủ rồi học thêm thế nào được nữa......

15. Giải pháp này chỉ khổ HSSV, giáo viên thôi!

16. Được ngủ ít hơn

....Các lí do còn lại mời bạn xem trên Facebook của Hoa Học  Trò

 

1001: Xin hãy để giờ học trở về như cũ! Pháp luật an toàn giao thông cần đến với học sinh nhuần nhuyễn hơn, bằng giờ ngoại khóa, bằng những trò chơi hay trắc nghiệm kiến thức vui, vì đấy mới là giải pháp chống ùn tắc hiệu quả và lâu dài.

 

Xin nhắc lại những ý kiến đang kéo dài dài cho đến khi quyền lợi học tập và sức khỏe của học sinh và giáo viên được xem xét một cách thấu đáo, bạn ghé Facebook Amsers Family để comment xem ngay, thẳng thắn, xác đáng và trên tinh thần xây dựng, có nêu giải pháp nhé.

Sắp tới các bạn cũng sẽ được biết thêm về những suy nghĩ của các Amsers và các thầy cô trường HN-Ams về quyết định thay đổi giờ học; việc cố gắng thích nghi với giờ học mới quả thật khiến cho cả thầy cả trò gặp không ít khó khăn. Mặc dù đã đổi giờ học được gần 1 tuần nhưng thực sự rất khó để thay đổi một thói quen. Các bạn hãy cùng chờ đợi clip tâm sự về thay đổi giờ học của các Amsers và các thầy cô giáo  nhé! ^^