The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Đội bóng rổ trường Hà Nội - Amsterdam thi đấu với đội bóng rổ trường THPT Nguyễn Siêu

Post by: admin | 07/12/2011 | 3530 reads

Chiều nay, ngày 7 tháng 12 năm 2011 đội bóng rổ trường Ams đã có cuộc khởi tranh với Trường THPT Nguyễn Siêu trong khuôn khổ giải cụm. Cùng nằm trong cụm Thanh Xuân quận Cầu Giấy với chung mục đích phải vượt qua giải đấu quận để tiến tới mục tiêu xa hơn là giải thành phố Hà Nội.

Hai đội đều khí thế hừng hực với trận ra quân đầu tiên, Hà Nội-Amsterdam năm nay khát khao chức vô địch đã đánh mất trong 3 năm qua. Vì vậy, các chàng trai quyết không phạm một sai lầm nào. Hình thành một đội bóng được coi là rất đồng đều với những cá nhân đã quá quen thuộc với giải học sinh đang tập luyện trong câu lạc bộ nòi Chicken Dunk như đội trưởng Thành Hưng, Tùng Con, Tâm, Huy Quang - Hà Nội Ams năm nay còn có một vài nhân tố trẻ và đặc biệt là sự trở lại của đội phó Phan Đăng Dương sau một thời gian vắng bóng thử sức với bộ môn bóng đá, cờ vua và toán học. Vì vậy, trước trận đấu, đã có những lời bàn tán rằng Ams chắc cửa chiến thắng. Tuy nhiên, các cầu thủ của chúng ta rất thận trọng thăm dò đối thủ của mình ở từng pha bóng đầu tiên. Các cấu thủ Nguyễn Siêu đã tỏ vẻ khá lúng túng, non nớt trong các pha bóng của mình và phạm những sai lầm đáng tiếc. Các cầu thủ Ams tận dụng khá tốt các cơ hội của mình và có những pha phản công nhanh, lên rổ, nhảy ném bài bản dù vẫn phạm một vài sai sót nhỏ không đáng có. Các cầu thủ Nguyễn Siêu luôn bị dồn vào thế ép, bắt buộc phải ném trong tư thế khá khó khăn, cộng  thêm việc không quen rổ nên bị bỏ lỡ nhiều cơ hội làm bàn. Tuy vậy, phải nói trong  ngày hôm nay số 10 của Nguyễn Siêu là một nhân tố đột biến , chơi rất hay và xông xáo.

Và đây là 1 vài hình ảnh trong trận đấu:

Khởi động trước trận đấu

 Đội trưởng Thành Hưng

Pha ném rổ chính xác của cầu thủ Trung

 

 

NGHE RÕ CHƯA HẢ?AI BẢO LÀM THẾ HẢ?

 

 Rồi sẽ đến lượt!

 

Dù thắng dù thua vẫn vui vẻ

 

Niềm vui của các cổ động viên

 

Trận đấu hôm nay quả là mãn nhãn cho người xem với các pha ghi điểm đẹp mắt và bài bản. Riêng ngày hôm nay, tôi và các khan giả đã phải gào to cái tên  “Phan Đăng Dương”, anh tuy mới trở lại và vào sân 1 hiệp đấu nhưng đã ghi 1/5 số điểm cả đội. Quan trọng hơn, nhờ sự dẫn dắt tận tình của anh Đinh Thanh Long -một cựu Amser đã thể hiện mình khá tốt trong ngày hôm nay.

Chúc cho các cầu thủ trường Ams của chúng ta sẽ trưởng thành hơn nữa, đánh hay hơn nữa và thể hiện mình tốt hơn nữa trong các trận đấu tới và tiến tới chinh phục ước mơ của mình!
Trận đấu tiếp theo của Ams vào lúc 2h thứ sáu, ngày 9-11-2011. Các bạn hãy đến và cổ vũ cho 2 đội bóng Ams-Nhân Chính.

Phạm Đình Khoa

Các tin khác

Across cultures (14/07/2011)