The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[Made in 12: 14-17]: Trạm A - Nơi khởi nguồn của chuyến tàu yêu thương

Post by: webams | 19/03/2017 | 4483 reads

Made in 12 là một chuỗi các hoạt động tổ chức hằng năm dành cho thầy cô và học sinh khối 12 của trường THPT Hà Nội - Amsterdam. Trải qua 15 năm tổ chức, Made in 12 đã trở thành một phần không thể thiếu trong năm học cuối cấp của các Amsers, là nơi lưu trữ những kỉ niệm đẹp đẽ của thời học sinh cũng như khẳng định chất Ams năng động, sáng tạo, riêng biệt. Trước khi đến với các sự kiện đặc sắc như: Ngày xếp chữ, Ngày thả bóng, Ngày thầy trò,... chủ đề của chương trình cũng thu hút rất nhiều sự quan tâm của các bạn học sinh. Vậy Made in 12 niên khóa 14-17, chủ đề ấy là gì?

Mỗi mùa Made in 12, các bạn học sinh đều háo hức chờ mong chủ đề chính được công bố, bởi nó không chỉ là tên gọi mà còn là linh hồn, sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình, mang đến thông điệp, ý nghĩa, cũng như thể hiện chất riêng của từng khóa học sinh. "Ngả đường" của niên khóa 12 - 15 nổi bật với thông điệp "Trân trọng con đường quá khứ đã qua, chinh phục con đường tương lai phía trước", để rồi một ngày có thể tự hào rằng " Chúng tôi thành công trên mọi Ngả đường". Niên khóa 13 - 16 lại mang đến hình ảnh "Anh vũ", là khi cái ta hòa vào cái chung, tạo thành một thể thống nhất, tinh anh, xuất chúng, mang sức mạnh chinh phục mọi thử thách, chông gai, đúng như cái tên "Anh Vũ".

Đến với Made in 12 năm nay, các Amsers cũng vô cùng hồi hộp chờ đợi cái tên của chủ đề được công bố. Và chủ đề của made in 12 niên khóa 14-17 cuối cùng cũng được hé lộ: Trạm A.

Chủ đề Trạm A mang đến cho các Amsers nhiều suy nghĩ

Ngay từ giây phút được công bố, hai từ "Trạm A" mộc mạc, giản dị đã mang đến cho các Amsers rất nhiều cảm xúc bởi ý nghĩa sâu sắc của nó. Trên cuộc hành trình dài mang tên cuộc đời, con người có vô vàn sự lựa chọn, vô vàn ngã rẽ để tới những bầu trời mới mẻ đầy thử thách. Nhưng dù có bước trên những ngả đường khác nhau, các Amsers đều cùng chung điểm xuất phát, cùng chung một mái nhà, đó là Trạm A - Hà Nội Amsterdam. Bởi A là Ams, A là chữ cái đứng đầu trong bảng chữ cái, nó tượng trưng cho sức mạnh, cho hy vọng, cho những điều đẹp đẽ nhất. Nó là nơi nuôi dưỡng những ước mơ, hoài bão, nó là vòng tay ôm lấy những buồn vui tuổi trẻ, nó là minh chứng cho sự cố gắng nỗ lực không ngừng nghỉ của các thế hệ học sinh.

Trạm A

Trạm Ams

Chạm Ams

Chuyến tàu hiệu số 1417 sắp khởi hành, đưa thế hệ học sinh trường THPT Hà Nội Amsterdam đến với những chặng đường mới. Nhưng dù thời gian cứ mãi chảy trôi, những buồn vui nơi đây rồi sẽ trở thành kí ức, thì có lẽ, Hà Nội - Amsterdam vẫn mãi là nơi khởi nguồn yêu thương, là mái ấm luôn dang tay chào đón những đứa con của nó trở về nhà.

Với chủ đề ấy, Made in 12 năm nay hứa hẹn mang đến nhiều khoảnh khắc, kỉ niệm khó quên dành cho những cô cậu học trò sắp rời xa mái trường, chính thức chia tay thời học sinh. Vừa qua, Ngày xếp chữ và Ngày kỉ yếu mở đầu cho chuỗi các sự kiện  đã diễn ra vô cùng thành công. Trong bộ đồng phục quen thuộc, các Amsers ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ bên những người bạn của mình.

Niên khóa 14 - 17 trong Ngày xếp chữ

Nụ cười rạng rỡ trên gương mặt các Amser trong Ngày xếp chữ

Ngày kỉ yếu cũng đã diễn ra thành công tốt đẹp

Các bạn hãy cùng Ams Wide Web chờ đón những hoạt động hứa hẹn đầy thú vị và ý nghĩa của Made in 12 diễn ra trong thời gian tới nhé!

PV: Minh Thư - Văn 1619

Ảnh: Facebook