The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

Thầy và trò trường Hà Nội - Amsterdam rộn rã ngày khai trường

Post by: Nguyễn Đức Tài | 05/09/2011 | 7488 reads

Hôm nay, ngày 5/9/2011, hơn 2000 học sinh trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cùng với hơn 22 triệu học sinh, sinh viên trên toàn quốc bước vào buổi lễ khai trường một cách thật tưng bừng và rộn rã.

>> Diễn văn khai giảng năm học của thầy Hiệu trưởng

>> Chủ tịch Quốc hội dự lễ khai giảng tại Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam

>> Khai giảng tại trường phổ thông hiện đại nhất thủ đô

Tưởng như cái nắng gay gắt hôm nay sẽ làm cho nhiều phụ huynh, con em họ nản lòng nhưng cơn mưa bóng mây đầu ngày đã làm không khí dịu hẳn đi, một bầu trời xanh cao vời vợi cùng với ánh nắng nhè nhẹ đã làm cho buổi lễ khai giảng tại trường Ams chúng ta thêm phần náo nức và hấp dẫn.

Theo như lịch chương trình Lễ khai giảng, các bạn học sinh phải có mặt ở trường lúc 6h30, vậy rất nhiều bạn phải dậy từ 5h sáng để chuẩn bị trang phục, giày dép thật tươm tất và chu đáo nên ai ai cũng một gương mặt sáng sủa, rạng ngời những niềm vui và thích thú.

Với hàng trăm những quả bóng bay đại diện cho mong muốn của mỗi lớp trong năm học này, các bạn học sinh đã mang đến những khát khao, ước mơ cháy bỏng khi bước vào ngày tựu trường, đặc biệt là các em khối sáu và các bạn khối mười, họ không khỏi choáng ngợp trước sự chuẩn bị của trường.

Các tân binh của trường Ams đều tỏ ra rất hào hứng với ngôi trường mới của mình và khi được hỏi về cảm xúc được học trong một ngôi trường khang trang như thế này thì các Amser đều tỏ ra rất khiêm tốn khi bảo rằng các bạn thật sự rất hạnh phúc và may mắn khi được học ở Ams. Bạn Ngân Hà (Lớp 10 Anh1) chia sẻ: “Ước mơ đã trở thành hiện thực khi tớ chính thức đã là một amser, trường mới, bạn mới và cả một năm học mới trước mắt. Tớ tin sẽ có nhiều điều tốt đẹp đang chờ tớ ở phía trước. Hôm nay được lần đầu tiên tớ mặc áo dài trong khai giảng đầu tiên ở Ams, cảm xúc khó tả, tớ và các bạn tớ vui và háo hức lắm”

Riêng lớp 6, bạn Nguyễn Đức Dũng (Lớp 6A) háo hức: "Tớ cảm thấy mình rất may mắn khi được học ở trường Chuyên Hà Nội – Amsterdam, bố mẹ và tớ đều rất tự hào vì điều đó. Ngày khai giảng hôm nay tớ được tận mắt nhìn bác Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội, được nghe bác ấy nói và động viên, tớ cảm thấy rất vui và phấn khởi.”



   Bắt đầu buổi lễ là ba tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính các Amsers biểu diễn sau hơn một tuần luyện tập vất vả. Thành quả họ đạt được là những phần trình diễn thật lạ mắt và tuyệt vời, gây ấn tượng mạnh mẽ với các vị đại biểu trong nước cũng như quốc tế. Qua đó, họ thấy rằng Việt Nam có một nền tảng giáo dục không chỉ về kiến thức mà còn về văn nghệ, thể chất, hoạt động tập thể một cách rất năng động và không thua kém nhiều nước trên thế giới...Việt Nam - Con rồng đang bay, vươn lên những từ chiến tranh, nghèo khổ lên nhửng đỉnh cao, những tầm cao mới...

  Sau những tiết mục văn nghệ đẹp mắt là màn chào đón các vị đại biểu trong nước và quốc tế như Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng, đại sứ Mỹ, Hà Lan,..,các đại biểu bộ giáo dục và thầy cô giáo trường Hà Nội-Amsterdam

   Rồi những giây phút chào cờ đầu tiên của năm học mới....

   Với giọng hát to, dõng dạc, những trái tim của hơn 2000 học sinh như bị rung động bởi những cảm xúc nghiêm trang, dạt dào của bài quộc ca cũng như những thời khắc đầu của một năm học đầy thử thách, gian nan nhưng chứa đựng bao kỉ niệm, niềm vui khó phai nhòa!....

   Lá cờ đỏ sao vàng, một biểu tượng của tinh thần hiếu học, nhân đạo bay phấp phới trong những ca từ hào hùng....


   Phần quan trọng nhất của buổi là phần diễn thuyết của Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng. Bác đã căn dặn chúng ta phải cố gắng học hành để không phụ lòng cha mẹ, thày cô, tổ tiên cũng như các thầy các cô phải dành tình thương yêu cho "những học sinh yêu quý" như con của mình để ngày càng nâng cao chất lượng giáo dục và nâng cao dân trí, trở thành một quốc gia dân chủ, tự do như châu Âu hay châu Mỹ.


Hiệu trưởng trường Phạm Văn Đại đọc diễn văn khai giảng năm học



   Bác Nguyễn Sinh Hùng đã tặng thầy trò trường Ams bức ảnh “Bác hồ với thiếu nhi” như là món quà ý nghĩa khích lệ tinh thần dạy tốt-học tốt vốn đã trở thành truyền thống của nhà trường. Tiếp đến, Bác Nguyễn Sinh Hùng tặng quà cho những bạn học sinh có thành tích học tập xuất sắc, đạt giải quốc tế trong năm học vừa qua.

   Việt Nam đang dần vươn mình qua biển cả ra thế giới rộng lớn...

   Tiếng trống trường cất lên dù đã là 8 lần trong cuộc đời học sinh của mình nhưng sao lần nào nó cũng làm con tim mình khe khẽ rung lên với niềm tự hào, niềm tin, niềm hi vọng vào tương lai của chính mình cũng như của nước nhà...


   Cùng với tiếng trống trường giòn ra, vang động là hàng trăm chùm bóng bay đầy màu sắc như là những điều ước của các bạn học sinh, một ước mơ, một khát vọng...



   Tất cả những gì mình có thể nói là buổi lễ thành công rực rỡ, ngoài sức tưởng tượng. Mình chúc tất cả 22 triệu học sinh, sinh viên ngày hôm nay, dưới mái trường thân yêu - ngôi nhà thứ hai, dự buổi lễ khai giảng này một năm học với nhiều nhiều thành tích, niềm hạnh phúc và xứng danh là "Con Rồng, Cháu Tiên" - con em nước nhà nhé!

PV: Đức Tài