Gặp gỡ anh chàng đầu bếp Rùa của Mr & Miss Ams NHAT’ 12 trước giờ G
Một phần không thể thiếu trong đêm “lửa” của Amsers – NHAT’ 12 – song song với cuộc chạy đua của các khối chuyên giành ngôi vị Most Wanted Class, chính là phần so tài âm thầm mà cũng đầy gay cấn giữa các cặp đôi Mr & Miss. Trước khi “cháy” cùng đêm NHAT’12, hãy cùng gặp gỡ Võ Tuấn Sơn – được biết đến nhiều với biệt danh “Rùa” – xem anh bạn này chia sẻ gì trước khi đêm chung kết NHAT’ 12 chính thức bắt đầu nhé.
Phóng viên (PV): Cảm ơn bạn đã dành chút thời gian cho buổi phỏng vấn dù đang rất bận chuẩn bị cho đêm chung kết sắp diễn ra trong vài giờ nữa. Gần như tất cả Amsers đều vô cùng háo hức chờ đón đêm “bùng cháy” cuối cùng của NHAT’ 12 sau nhiều tháng chuẩn bị. Còn bạn, bạn có chuẩn bị gì cho đêm nay chưa?
Tuấn Sơn: Nhiệm vụ của mình và partner của mình đêm nay chủ yếu là trình diễn catwalk với trang phục dạ hội để ban giám khảo chấm điểm chung cuộc. Mình hi vọng sẽ đem đến cho các bạn một chút bất ngờ trong phần đi catwalk của bọn mình.
PV: Bạn tự tin bao nhiêu phần trăm về khả năng giành chiến thắng trong đêm nay?
Tuấn Sơn: Không phải mình nói ngoa nhưng mình tự tin đến 120% rằng bọn mình sẽ tỏa sáng trong đêm nay. Mình nghĩ rằng tự tin là yếu tố vô cùng quan trọng giúp bọn mình trên con đường đến với đêm chung kết Ngày hội anh tài.
Mr Võ Tuấn Sơn
PV: Tham gia Ngày hội anh tài, bạn và partner của bạn đã cùng trải qua rất nhiều cuộc thi, nhiều sự kiện và hoạt động như ngày tình nguyện, Crowd dance, làm clip… Kỉ niệm đáng nhớ nhất trong suốt quá trình các bạn tham gia thi Mr & Miss là gì?
Tuấn Sơn: Cá nhân mình nghĩ kỉ niệm khó quên nhất của bọn mình chính là những lúc bất đồng quan điểm của hai đứa. Những lúc cãi nhau chính là lúc bọn mình bộc lộ sự chân thật nhất của bản thân, dù xấu hay tốt. Sau khi cãi nhau rồi làm hòa, bọn mình biết lắng nghe hơn, hiểu nhau hơn và rút ra được nhiều bài học cho bản thân.
PV: Mình đã xem clip Mr & Miss của các bạn. Clip nói về anh chàng đầu bếp đầy đam mê và một cô phóng viên nhí khá dễ thương. Bạn có gì muốn chia sẻ về clip của mình không?
Tuấn Sơn: Cảm ơn bạn. Ý tưởng của clip đến khá bất ngờ trong một cuộc nói chuyện với người bạn cùng bàn của mình. Sau đó với sự giúp đỡ của vài người bạn, bọn mình đã triển khai quay trong khoảng thời gian 2 ngày khá gấp gáp. Đó cũng thực sự là một kỉ niệm đáng nhớ với bọn mình.
Cặp đôi Võ Tuấn Sơn – Trần Phương Mỹ
PV: Bạn đánh giá thế nào về clip Mr & Miss của các nhóm khác?
Tuấn Sơn: Mình rất ấn tượng về clip của đôi Lưu Trung Hiếu – Lại Ánh Nhật vì các bạn ấy bộc lộ được rất nhiều tài năng trong clip của mình. Mình cũng ấn tượng bởi clip của cặp Minh Quân – Minh Ngọc vì 2 bạn đã kì công sáng tác 1 bài hát cho riêng clip của mình, rất sáng tạo và thú vị. Tuy vậy nhưng mình nghĩ các clip của các Mr & Miss đều rất đáng tán dương, vì đó là tất cả công sức của các bạn bỏ ra.
PV: Bạn thấy những “đối thủ đáng gờm” trong đêm nay của các bạn là những ai?
Tuấn Sơn: Wow, đầu tiên là cặp đôi “quyền lực” khiến bọn mình cũng có chút kiêng dè – cặp Linh Mai và Dũng Phạm (Mai Mỹ Linh – Phạm Quốc Dũng). Thứ hai, về độ tài năng và thân thiện, mình nghĩ đến cặp Lưu Trung Hiếu – Lại Ánh Nhật. Và cặp thứ ba là Nguyễn Nhân Trí Tâm và Nguyễn Thảo Anh. Có thể nói đây là sự kết hợp khá hoàn hảo giữa một “ngôi sao của sân bóng” và một “minh tinh màn bạc”.
Cặp đôi Lưu Trung Hiếu – Lại Ánh Nhật
Cặp đôi Nguyễn Nhân Trí Tâm – Nguyễn Thảo Anh
PV: Cuối cùng, nếu đăng quang trong đêm chung kết sắp tới, bạn sẽ làm gì để xứng đáng với danh hiệu đó?
Tuấn Sơn: Nếu đăng quang trong đêm nay, mình mong muốn có thể trở thành một “ngọn lửa”, hay đúng hơn là một người truyền lửa, truyền nhiệt huyết của Ngày hội anh tài đến tất cả mọi Amsers, từ những con người lặng lẽ nhất, ít nói nhất. Thật ra, dù đăng quang hay không, mình vẫn hi vọng sức nóng của Ngày hội anh tài 12 – đúng như tên gọi của nó “Be flamed” – sẽ lan tỏa đến từng ngõ ngách trong mỗi Amser.
PV: Xin cảm ơn bạn vì buổi phỏng vấn vô cùng bổ ích hôm nay. Chúc cặp đôi của bạn sẽ tỏa sáng.
Hãy cùng chờ đón những điều bất ngờ từ đêm lửa cuối cùng của Ngày hội anh tài nhé!
Minh Phương (Trung 10-13)