The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[NHAT 2014][Clip khối chuyên]: Khối Pháp: Một thoáng Hà Nội

Post by: trangdh | 19/09/2014 | 3889 reads

Trong số 12 clip khối của Ngày Hội Anh Tài 2014, có một khối chuyên đã mạnh dạn lựa chọn hình thức thể hiện thông qua video ca nhạc với phần lời do chính các thành viên của khối thể hiện: đó chính là clip khối chuyên Pháp. Hiện tại đang đứng thứ hai về lượt xem, clip khối Pháp năm nay với nhiều nét độc đáo hứa hẹn sẽ gây nên bất ngờ và chắc chắn sẽ khiến bạn không thể bỏ lỡ.

Không chỉ lựa chọn cách thể hiện có phần khác các khối chuyên còn lại, khối Pháp cũng mang đến cho NHAT 2014 một sự mới mẻ về nội dung, một cách nhìn khác về ngọn Hải đăng – chủ đề của năm nay. Những khán giả mới xem clip lần đầu chắc chắn sẽ tưởng nhầm rằng clip kể về tình cảm giữa một chàng trai và một cô gái. Nhưng không, ý đồ của tác giả ẩn sau hình ảnh cô gái ấy chính là hình ảnh của Hà Nội. Nỗi nhớ nhung, tình cảm sâu sắc mà chàng trai ấy dành cho Hà Nội đã được gửi gắm qua những câu hát tha thiết, những hình ảnh đẹp về Hà Nội… Cô gái mà chàng trai đi cùng, cũng là một người dành tình cảm sâu sắc với Hà Nội, bởi vậy giữa họ đã có một sự đồng cảm sâu sắc. Hà Nội trong kỉ niệm là những điều gì đó thân thương, giản dị và gần gũi nhất, đó là cơn mưa rào vội vã, là cái nắng gắt cháy đầu, là những buổi chiều lang thang phố cổ: Tạ Hiện nem chua khoai rán, Nhà Thờ "chém gió buôn dưa"...

Clip là câu chuyện về một sáng sớm của chàng trai sắp phải lên đường đi du học Pháp

Trước khi đi, cậu đã có những phút giây được đi chơi cùng bạn bè để ngắm nhìn phố phường Hà Nội…

…dạo quanh Bờ Hồ để ngắm nhìn những hình ảnh thân thương và gần gũi nhất

…đi tham quan danh lam thắng cảnh với cô bạn thân

…và cùng dạo qua nơi góc chợ tấp nập

Với phần lời hát ý nghĩa, các hình ảnh được chọn lựa kĩ càng, góc quay đẹp được học tập từ các anh chị khóa trước, clip khối Pháp đã thu hút được rất nhiều sự quan tâm, ủng hộ và đồng cảm của người xem, đặc biệt là các bạn trẻ. Những ngày tháng miệt mài học tập ở Ams, những giây phút vui đùa cùng bạn bè, những buổi chiều lang thang khắp phố cổ Hà Nội, và cả những khi con tim còn non dại chợt lệch nhịp… Tất cả như ùa về, trong một buổi chiều nắng cuối hạ. Vẫn là con đường ngày ngày chúng ta đi, vẫn là một Hà Nội với danh lam thắng cảnh quen thuộc, vẫn là một Ams với những thân quen, bồi hồi, xao xuyến lúc chia ly, vẫn là một câu chuyện về thời học sinh, nhưng sao ngọt ngào, thân thuộc đến thế… Phải chăng “khi ta đi, đất bỗng hóa tâm hồn” (Chế Lan Viên)?

Dành 4 phút để xem clip khối Pháp, khán giả, đặc biệt là các Amsers chắc chắn sẽ cảm thấy bồi hồi, bâng khuâng khi nhớ lại những kỉ niệm, những phút giây bồi hồi của thời áo trắng. Ba năm học cấp 3 cứ ngỡ là sẽ dài, nhưng quả thực thời gian lại trôi nhanh như một giấc mơ. Rồi sẽ có một lúc ta lớn hơn, trưởng thành hơn, phải rời xa mái trường thân yêu, chia xa Hà Nội thơ mộng, chia tay bạn bè, thầy cô và phải xếp lại những kỉ niệm thân thương để đi tới một phương trời mới. Clip khối Pháp như một lời nhắn nhủ nhẹ nhàng, rằng bạn hãy biết trân trọng từng phút giây quý giá khi bạn còn ở nơi đây – thủ đô Hà Nội thân yêu, khi còn ngồi trên ghế nhà trường, khi còn có cơ hội được gặp gỡ bạn bè, thầy cô.

Một góc bình yên với Nhà Thờ Lớn

...hay sự yên ả của những con phố cổ


Những giây phút dạo quanh phố cổ, ngắm nhìn phố phường Hà Nội khi về đêm…

khiến cho hai nhân vật cảm thấy vô cùng thích thú

Dù có đi đâu, thì chắc chắn tình cảm bạn bè sẽ là điều không thể nào quên

Một điều đặc biệt về clip khối Pháp, đó là sự “quy tụ” rất nhiều các khóa học sinh, từ những anh chị 1013 – cựu Amser khối Pháp cho đến các em khóa 1417 mới vào trường. Có thể nói đây là một sản phẩm chứa đầy tâm huyết của cả một tập thể khối Pháp lớn mạnh và đoàn kết. Chia sẻ về quá trình làm clip, bạn Kim Lân – 12P1, đạo diễn của clip chia sẻ: “Ngay từ những phút đầu lên ý tưởng, nhóm thực hiện clip đã thống nhất sẽ không đi theo một môtíp cũ, mà phải tiếp cận và thể hiện chủ đề làm sao cho độc đáo và ấn tượng nhất. Và sau khi được tham khảo một video clip tham dự cuộc thi “Chase Hanoi 2013” của anh Quang Duy – cũng là một cựu Amser khối Pháp, nhóm đã quyết định sẽ lựa chọn những cảnh đẹp Hà Nội làm bối cảnh và ý nghĩa là khắc họa tình yêu Hà Nội nói riêng và yêu quê hương nói chung. Quá trình làm clip cũng có rất nhiều khó khăn, khi thời gian thì gấp rút nhưng điều kiện thời tiết thì lại không ủng hộ chúng mình. Nhưng thật may vì chúng mình đã nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người. Để có được phần nhạc và piano hay như vậy, chúng mình xin cảm ơn hai thành viên Glee Ams là bạn Nguyễn Tiến Đức và Nguyễn Đoàn Tùng, thành viên lớp 12L2 đã nhiệt tình giúp đỡ.”

Đội ngũ làm clip – FAP 3 1017

Ngay sau đây, hãy cùng nhóm website theo dõi lại clip khối chuyên Pháp và cùng nhau lắng nghe ca khúc “Cảm xúc ùa về nơi nắng chiều cuối hạ” các bạn nhé!

“Ngày ngày dạo bước trên con đường dài

Giờ phải rời xa, lòng buồn biết mấy

Tôi vẫn trong dòng người tấp nập

Tôi vẫn yêu bờ hồ trong xanh những ngày thu

Đợi chờ một thoáng bên con ngõ xinh

Bạn bè cùng tôi trò chuyện say sưa

Tôi vẫn nghe tiếng buồn đọng lại

Tôi vẫn mơ được gần bên em, mai sau…”

PV: Hà Trang P2 1215