The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

[AMS CUP] Tứ kết rực lửa

Post by: myph | 23/01/2015 | 4001 reads

Con đường chạm tay tới chiếc cúp vô địch đang dần ngắn lại ...


Sau 2 ngày thi đấu căng thẳng: 18/01/2015 và 21/01/2015, vòng tứ kết Ams Cup đã chính thức khép lại với bao nụ cười và cả những giọt nước mắt. Đáng chú ý, có tới 3/9 trận đấu buộc phải kết thúc bằng loạt đá luân lưu đầy may rủi cho thấy tính cạnh tranh cao của mùa giải năm nay.

  Ở ngày thi đấu thứ nhất (18/01), trái với niềm mong đợi và dự đoán của các cổ động viên (CĐV), không hề có cuộc chiến khốc liệt nào diễn ra giữa hai đội hạt giống 12T2-Tin-Nga và 12 Pháp. Việc phải đối đầu ứng cử viên số một cho ngôi vị vô địch là Zenith (12T2-Tin-Nga) đã phần nào cầm chân các cầu thủ Fap 12-15 (12 Pháp). Họ để Zenith tự tin dẫn nhịp cho trận đấu và nhận thất bại 4-0. Trong chiến thắng này, tiền đạo Nguyễn Hoàng Duy (12T2-Tin-Nga) tiếp tục đóng góp một cú đúp. Hiện tại, trên đường đua cá nhân, Duy đang bỏ xa các đối thủ còn lại và nắm chắc danh hiệu "Vua phá lưới". 12T1-L1-H1 giành chiến thắng 2-1 trước 11L2. Mặc dù có sự ủng hộ nhiệt tình từ các CĐV, 11L2 - nhà vô địch Ams Cup 2013 - 2014 vẫn phải dừng bước sớm tại mùa giải năm nay sau chuỗi trận đấu khá nhạt nhoà của mình. "Những chú hổ nhí" 12L2 cũng có chiến thắng sít sao 3-2 trước liên quân 11H2-P2. Lưới của 12L2 đã rung lên trước nhưng những "cái đầu lạnh" và "trái tim nóng" đã giúp họ có bàn gỡ hoà và nắm quyền điều khiển trận đấu. 12 Sử - Trung - Anh và 11T2-L1 bất phân thắng bại sau hai hiệp đấu và bước vào loạt đá luân lưu đầy gay cấn. Thủ môn Lê Tuấn Khanh (11T2-L1) đã có một ngày thi đấu thăng hoa, giúp 11T2-L1 chiến thắng 4-3 (penalty) và xuất sắc giành chiếc vé đi tiếp. Đây là đại diễn duy nhất của khối 11 góp mặt trong vòng bán kết. Một trận đấu khác cũng buộc phải đá luân lưu là trận tứ kết giữa 9B và 9C. Nếu không có pha phản lưới nhà khá vô duyên của Nguyễn Hữu Tài (9B) thì các cầu thủ 9B đã sớm có thể ăn mừng chiến thắng. Tuy vậy, 9C vẫn để thua 3-4 (penalty), 9B bước vào bán kết. Kết thúc ngày thi đấu thứ nhất là trận đấu giữa 10L2 và 10 Tin. Tỉ số là 2-0 nghiêng về 10L2 - đội đã may mắn thoát khỏi một quả phạt penalty nhờ quyết định xử lí nhẹ nhàng của trọng tài.

Liên quân 12 Sử - Trung - Anh.

Pha tranh bóng quyết liệt giữa 11T2 - L1 (áo xanh) và 12 Sử - Trung - Anh (áo hồng)

11T2-L1 bước vào loạt đá luân lưu đầy may rủi.

Các cổ động viên hào hứng cổ vũ cho đội mình

  Chỉ có một ca duy nhất, 3 trận đấu, không nhiều CĐV nhưng có lẽ ngày thi đấu thứ hai (21/01) để lại nhiều cảm xúc nhất. Vui, buồn, hồi hộp, lo lắng đan xen khiến Ams Arena sống động hơn bao giờ hết ! 10H1, 10L1 và 8B-E vui mừng, sung sướng vì giành được xuất vào bán kết. 9A, 10T2-A1-A2 và 8A-D lại ra về trong nỗi buồn, sự nuối tiếc. 10T2-A1-A2 để thua  10H1 với tỉ số 3-0. 9A thể hiện rõ sự quyết tâm, khát khao chiến thắng khi không chịu nhường bước, buộc 10L1 tiến tới chấm phạt đền. Tuy ngang tài ngang sức nhưng các chàng trai 10L1 với "một cái đầu lạnh" đã chiến thắng 2-1 (penalty). 8A-D và 8B-E có vẻ là cặp đấu oan gia của giải. Trước trận đấu, ngay từ màn khởi động, lửa đã nhen nhóm trên sân chỉ chờ tiếng còi khai cuộc vang lên để vùng cháy. Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt. Các cầu thủ 8A-D thậm chí không còn giữ nổi bình tĩnh mà buông những lời không hay với đối bạn. Có cả những giọt nước mắt rơi trên khuôn mặt 8A-D khi họ cho rằng quyết định không phạt penalty 8B-E sau một pha vào bóng nguy hiểm là không thoả đáng. Kết quả chung cuộc: 8B-E giành chiến thắng 2-1 trước 8A-D.

Đức Anh (10H1) nâng tỉ số lên 3-0.

Các cầu thủ 9A thực hiện loạt đá luân lưu.

Trái bóng mang đầy may rủi

10L1 (áo đỏ - trắng) vui sướng hò reo sau khi giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu trước 9A (áo vàng).

8A-D và 8B-E (áo cam).

  Như vậy, 12 đội bóng xuất sắc nhất bước vào vòng bán kết thuộc khuôn khổ giải bóng đá truyền thống Ams Cup đã được xác định. Vòng đấu loại trực tiếp chính là đấu trường nguy hiểm nhất. Chỉ một sơ xuất nhỏ cũng sẽ phải trả giá bằng chính quyền đi tiếp của đội mình buộc các cầu thủ phải có sự tập trung và quyết tâm cao độ. Càng vào sâu, các đội càng ngang tài ngang sức, hứa hẹn những trận đấu vô cùng gay cấn.

Các trận đấu bán kết Ams Cup sẽ diễn ra vào thứ tư (28/01/2015) tại Ams Arena.


 Hãy tiếp tục dõi theo và cổ vũ cho các đội bóng !

                      PV: Phạm Kiều Trang (P1 13-16)