The service having id "buzz" is missing, reactivate its module or save again the list of services.

RECAP CHUNG KẾT ABC 19

Post by: webams | 16/11/2019 | 4401 reads

Sau nhiều ngày tranh tài kịch tính, vào trưa ngày 30/10/2019, trận chung kết giải bóng rổ Hà Nội – Amsterdam đã chính thức bắt đầu với sự tham dự của 2 đội hàng đầu: Tuyển quốc gia và Hydra. Cả hai đội đều đã thể hiện sức mạnh trước các đội khác để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng này!


 

 

Không nằm ngoài dự đoán, màn trình diễn của 2 đội trong trận đấu thực sự kịch tính, khán giả phải liên tục đảo mắt để có thể quan sát được hết những tình huống diễn ra trên sân, từ những tình huống tấn công hay những pha phản công đầy hiểm hóc.

Trận đấu diễn ra với nhiều pha bóng dồn dập

 

Nhập cuộc trong thế hết sức chủ động, ngay từ những phút đầu tiên, Tuyển quốc gia đã thể hiện sự lấn lướt và Số 3 Huy Hoàng đã tỏa sáng để ghi điểm đầu tiên cho đội của mình vào phút thứ 3 của trận đấu. Ngay từ phút đó, Hydra phản kháng mạnh mẽ và gỡ gạc điểm số tức khắc. Cuộc rượt đuổi tỉ số hết sức gay cấn, đặc biệt là khi Hydra đã có thời điểm vươn lên dẫn trước ở những phút thi đấu đầu tiên. Hiệp đấu thứ 2 khán giả được chứng kiến sức mạnh vượt trội của Tuyển quốc gia với những pha ném bóng và trình diễn những bài phối hợp "no look" nhuần nhuyễn như đã được tập luyện rất kĩ, qua đó giúp Tuyển quốc gia giành lại được thế trận lấn lướt và vượt lên dẫn trước. 

“Tuyển thủ U18 Việt Nam” Huy Hoàng và pha ném phạt ghi điểm

 

Chênh lệch tỉ số được mở rộng khi tuyển quốc gia dành được điểm từ các pha ném chính xác đến lạnh lùng. Khi hiệp 2 còn chưa đầy 5 phút, Huy Hoàng khiến khán đài như bùng nổ với một pha ném 3 điểm đầy ngẫu hứng từ gần giữa sân để khoét sâu cách biệt tỉ số cho Tuyển quốc gia. Trong những phút cuối hiệp 2, Huy Hoàng liên tục bứt tốc, thuận lợi lên rổ để dành những điểm số liên tiếp cho Tuyển quốc gia trong sự phấn khích của các cổ động viên có mặt trên sân. Kết thúc hiệp 2 cách biệt giữa 2 đội đã lên tới 12 điểm (30-18).

 

Sau giờ nghỉ, Hydra nhập cuộc chủ động hơn với pha ném bóng 3 điểm mỹ mãn của Hiếu Dương. Tiếp đó, Hydra chủ động đưa ra nhiều pha phối hợp tiến công song đều bị vô hiệu hóa. Tuy vậy, với tinh thần quyết tâm cao độ và những nỗ lực không ngừng nghỉ đến từ tay ném Tuấn Minh và Hiển, Hydra đã có hiệp đấu thực sự bùng nổ và tạo được thế trận có phần nhỉnh hơn Tuyển quốc gia.

Các chiến binh “tinh thần thép” của Hydra

 

 Đã có những thời điểm cách biệt về tỉ số giữa 2 đội được rút ngắn chỉ còn là 3 điểm, các cổ động viên đã bắt đầu nghĩ tới màn lội ngược dòng không tưởng của Hydra nhưng các tay ném của Tuyển quốc gia đã kịp thời quay trở lại để bảo toàn cách biệt về tỉ số. Tưởng chừng nhịp độ trận đấu đã chậm lại trong một khoảnh khắc thì mỗi bên lại có một pha lên rổ, tỉ số tiếp tục rượt đuổi cho đến khi trận đấu kết thúc. Cách biệt 8 điểm (70-62) đã mang lại thắng lợi chính thức cho Tuyển quốc gia trong trận đấu. Với tinh thần, bản lĩnh và sự lạnh lùng, chính xác của mình, Tuyển quốc gia xứng đáng trở thành đội vô địch của giải đấu. Trong khi đó, chúng ta cũng không quên dành lời ngợi khen cho Hydra vì một trận đấu quyết tâm và cống hiến hết mình vì khán giả. Chúc mừng cá nhân MVP Huy Hoàng với trận đấu bùng nổ thể hiện đẳng cấp và phong độ cực cao. Chúc mừng các đội bóng đã xuất sắc hoàn thành mùa giải!

PV: Phạm Anh Minh - Lý 2 1821

Nguyễn Sơn Lâm - Lý 2 1821